Valencia thắng nhàn

Sau màn ra mắt bằng thất bại trước Rosenborg tại đấu trường Champions League hồi giữa tuần, tân HLV Ronald Koeman đã có được trận thắng đầu tay khi dẫn dắt Valencia dễ dàng vượt qua Real Murcia 3-0 trên sân nhà Mestalla.

Tiền đạo David Villa xuất sắc đóng góp một cú đúp sau khi trung vệ Ivan Helguera sớm mở được tỉ số, qua đó giúp Valencia có thắng lợi thứ hai liên tiếp tại La Liga, tạm thời vươn lên chỉ còn kém Real Madrid có 1 điểm.

Đội chủ nhà nhanh chóng giải tỏa được áp lực với bàn thắng quan trọng của Helguera ở ngay phút 12. Từ quả đá phạt của David Silva, cựu trung vệ Real Madrid này đánh đầu hạ gục thủ môn Antonio Notario ở cự li cận thành.

Trên đà hưng phấn, Valencia bồi tiếp một bàn thắng nữa nhân đôi cách biệt ở phút 26. Đội trưởng David Albelda cướp được bóng trong chấn Pablo Garcia rồi chuyền dài tới vị trí của Villa để tiền đạo mang áo số 7 buộc Notario lần thứ hai vào lưới nhặt bóng sau cú kết thúc nhẹ nhàng.

Bị dẫn hai bàn, Murcia buộc phải dâng cao thi đấu mạo hiểm hơn. Tuy nhiên, thực lực của họ không đủ để tạo sức ép cần thiết lên cầu môn Valencia. Hiệp một tạm khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về thày trò Koeman.

Đây là trận đấu mà Valencia luôn có được sự nhập cuộc rất tốt. Bằng chứng là khi hiệp hai mới diễn ra được 6 phút, Albelda có đường chuyền bổng sâu vào vòng cấm, Silva kiến tạo đầy nhạy cảm để Villa băng lên tung cú đá nối vào góc gần nâng tỉ số thành 3-0. Một màn phối hợp tam giác một chạm cực kì hoàn hảo và đẹp mắt.

Đến lúc này, Valencia chơi ung dung và để cho đội khách có một vài tình huống uy hiếp. Tuy nhiên, thủ môn Timo Hildebrand đã chơi tập trung, từ chối những nỗ lực tìm bàn danh dự của Inigo Velez và Henok Goitom.