Vẫn có bóng đá Anh ở Euro 2008
Dù tuyển Anh lỡ nhịp Euro 2008 nhưng không thiếu những hoạt động nhỏ phảng phất bóng dáng họ tại VCK như là một cách thể hiện sự tiếc nuối không dứt
Không còn nữa những tiếng la thét “Tiến lên nào, các cầu thủ Anh Quốc!” trên khán đài sân cỏ Euro 2008; không còn nữa dòng thác CĐV Anh Quốc hò hét, quậy phá hàng giờ sau mỗi trận đấu ở các trung tâm thành phố đăng cai. Bỗng dưng thấy nhớ những tiếng kèn trumpet của CĐV Anh thổi vang bài The Great Escape và những ca khúc “rặt” Anh. Vậy thì còn gì là bóng đá nữa...!
Đó là cảm nhận của tác giả bài viết “Crisis at Euros: No England! No Becks! No WAGs!” (Một kỳ Euro khủng hoảng vì vắng tuyển Anh, không có vợ chồng Beckham và những vợ, bồ các cầu thủ) được hãng thông tấn AP phát đi hôm 16-6. Đó cũng là sự tiếc nuối của nhiều người yêu bóng đá, dù từ năm 1966 đến nay, những con sư tử Anh chưa thêm một lần lên bục vinh quang.
Vắng họ, những tờ báo lá cải ở Anh trở nên ế khách. Đề tài về đời tư của những Beckham, Rooney, Lampard cùng các WAGs vốn luôn được giật ra trang nhất của những ấn phẩm này, nhưng Euro 2008 không có họ nên dân London những ngày qua đã quay lưng với các kỳ báo kém “gia vị”.
Chỉ có một thông tin hàng “hot” đang được các báo lá cải ở London và châu Âu khai thác triệt để là lễ kết hôn của tiền đạo Wayne Rooney và cô bồ Coleen McLoughlin vào tuần trước. Ngay lập tức, tờ Daily Telegraph của Anh đưa tin nhà cái William Hill ra kèo đặt 1 ăn 5, nội dung cược là cặp này sẽ... ly dị trong vòng 5 năm nữa! Bao giờ cũng vậy, hễ đụng tới các ngôi sao sân cỏ Anh là giới cá cược tìm cách ra kèo để vừa kiếm chút đỉnh vừa thỏa lòng hâm mộ.
![]() |
McLoughlin, người tình của ngôi sao sân cỏ Anh Rooney, luôn được các báo lá cải ở châu Âu săn đón. Ảnh: Dailymail |
Dư luận quan tâm là thế nhưng giới chức bóng đá châu Âu dường như ít đoái hoài đến chuyện tuyển Anh vắng mặt tại Euro 2008. Khi được hỏi về điều này, Chủ tịch UEFA Michel Platini nói: “Cơ bản là họ phải qua được vòng loại cái đã. Tôi hoàn toàn không muốn nói rằng Euro 2008 trở nên trống vắng vì thiếu tuyển Anh. Tất cả 16 đội vào VCK đều là 16 anh hào”. Ông Platini cũng tỏ ra không hài lòng với tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của các tài phiệt Mỹ (những người bỏ tiền ra mua một số CLB bóng đá Anh) đối với Premier League. Platini cho rằng những CLB sống dựa vào tiền vay bên ngoài như Manchester United (ông chủ Malcolm Glazer), Liverpool (ông chủ Tom Hicks và George Gillett Jr.), Aston Villa (ông chủ Randy Lerner) và Derby (ông chủ Andy Appleby) thì không căn cơ, bởi làm gì có chuyện các ông chủ Mỹ bỏ tiền ra mà không đạt được một mục tiêu nào đó.
Platini nói là một chuyện, còn thực tế, vay và xài (tiền) là cách mà người Mỹ vẫn làm và đó cũng là con đường dẫn đến thành công cho nhiều CLB bóng đá Anh thời gian qua.
Dù tuyển Anh lỡ nhịp Euro 2008 nhưng vẫn có những hoạt động nhỏ phảng phất bóng dáng họ tại VCK như là một cách thể hiện sự tiếc nuối không dứt. Đó là trong trận Hà Lan - Ý ở Berne hôm 9-6, trên khán đài vẫn có một CĐV giương cao lá cờ đỏ - trắng của Anh.
Trong những dòng thác CĐV ở Basel và Geneva, thỉnh thoảng vẫn bắt gặp lá cờ ấy. Và ở một sân tập ở Basel trước trận Thụy Sĩ - Bồ Đào Nha hôm 15-6, quốc ca Anh bỗng dưng cất lên. Có vẻ ít ai có thể quên dễ dàng các chàng trai đá bóng ở xứ sương mù.
Vắng tuyển Anh, nhà chức trách nước sở tại bớt lo về vấn đề an ninh. Không còn xảy ra chuyện hàng ngàn CĐV Anh say mèm sau mỗi trận có đội nhà thi đấu, tập trung ken dày ở các bến ga, vừa... tè vào tường vừa lè nhè: “Về thôi, về nhà đi nào!”. Nói thế, nhưng chân nam đá chân chiêu, quên cả lối về, nhọc cho cánh cảnh sát vã mồ hôi giữ trật tự trị an. Đỡ cực, nhưng thoáng chút buồn, vì vắng các CĐV Anh, sắc màu CĐV ở Áo và Thụy Sĩ phần nào nhạt nhòa...