Văn Quyến phải cố nhiều

Gần 5 năm vắng mặt đã khiến Văn Quyến gần như trở thành tân binh trong đợt tập trung lần này của đội tuyển VN

Quyến đã già đi 5 tuổi so với lần cuối cùng  xuất hiện ở ĐTQG nhưng điều quan trọng  là thời gian đã cướp đi của Quyến rất nhiều thứ. Sức trẻ và bản năng săn bàn là những điều thiên bẩm ở Quyến nhưng giờ Quyến đang phải tập luyện cật lực để tìm lại những điều đã mất.

 
Khi Văn Quyến im lặng
 
Buổi tập đầu tiên của đội tuyển VN diễn ra trong không khí sôi nổi, sảng khoái bởi cường độ tập luyện chưa quá gắt gao. Tuy nhiên, Văn Quyến thì ngược lại. Tiền đạo giỏi nhất của bóng đá VN một thời trầm tĩnh, không cười nói trong suốt cả buổi tập.
 
Người ta thấy Quyến ngập ngừng, e thẹn như một anh tân binh lần đầu được khoác áo ĐTQG. Mọi con mắt đổ dồn vào từng bước chạy trên sân của “thằng béo” khiến tiền đạo xứ Nghệ càng cảm nhận được sự kỳ vọng của mọi người.
 
HLV Calisto là người theo dõi Văn Quyến kỹ nhất. HLV Calisto đã yêu cầu các cầu thủ chia đôi đội hình đá tập trong hai hiệp với cường độ rất cao. Trong khi đa phần các cầu thủ đều chạy hăng say và năng nổ áp sát, kèm người khắp mặt sân thì Văn Quyến chưa thể có được thể lực tốt nhất để chứng tỏ mình trước HLV Calisto.
 
 
img
Văn Quyến bị đau và cần đến sự chăm sóc của bác sĩ


“Cậu bé vàng” của bóng đá VN một thời di chuyển khá chậm chạp, nặng nề. Sau khoảng 30 phút đi bộ trên sân, Quyến bị đau lưng, đau cổ chân và phải cần đến sự chăm sóc của các bác sĩ. Nhìn cách Văn Quyến thở dốc sau mỗi lần có bóng, người ta thấy Quyến còn phải cố gắng rất nhiều và quả thực môi trường ĐTQG thực sự khắc nghiệt với những ai chưa đủ thể lực và tâm lý thật tốt.
 

Cúp Thăng Long chỉ là bước đệm

Về Cúp Thăng Long vào cuối tháng 9 này, ông Calisto nói giải là bước đệm cần thiết nhưng không phải là tất cả. Tuyển VN dưới triều đại Calisto vẫn thường thi đấu không tốt ở những giải đấu khởi động. Năm 2008, đội VN thua liền 6 trận trước khi biết mùi chiến thắng rồi bước từng bước vững chãi lên ngôi vô địch AFF Cup. Hôm qua, 7-9, tiền vệ Đức Dương, Được Em xin rút lui và HLV Calisto đã đồng ý.

Theo ông Calisto, Quyến vẫn là một tài năng của bóng đá VN và có nhiều khả năng chưa được khai thác hết nhưng tiền đạo này cũng cần thời gian để chứng tỏ mình. Mùa vừa rồi, Văn Quyến chỉ được hai lần ra sân trong đội hình chính thức của SLNA. Không có lấy một bàn thắng ở V-League cũng khiến Quyến mất đi rất nhiều cảm giác bóng và bản năng săn bàn thường thấy.
 
Trang phục mới, động lực mới
 
Nhà tài trợ trang phục thi đấu của bóng đá VN là hãng Nike đã cung cấp cho đội toàn bộ giày, áo và các dụng cụ mới. Chiếc áo mới của ĐTQG khá lạ mắt và đẹp nên trông ông Calisto và các học trò cũng chuyên nghiệp hẳn ra. Nhưng áo mới, giày mới có đồng nghĩa với một sức sống mới cho đoàn quân đang đứng trước một nhiệm vụ không hề đơn giản?
 
Từ khi trở lại VN sau chuyến nghỉ phép ở quê nhà, HLV Calisto nhắc nhiều đến “mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup”, mà không còn nói đến những đích ngắm chung chung là “thi đấu tốt” hay “vào đến trận chung kết nữa”. Bóng đá chứa đựng nhiều bất ngờ, nhưng nhà cầm quân Bồ Đào Nha vẫn muốn các học trò của mình chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt.
 
Vì thế, dù chỉ là buổi tập đầu tiên nhưng thầy “Tô” liên tục yêu cầu các cầu thủ phải chạy chỗ, chuyền bóng và gây sức ép lên đội hình bên kia. Sức ép là điều mà ông Calisto và các học trò đều cảm nhận được. Thời gian càng trôi đi thì sức ép sẽ càng lớn, nhất là ở lần VN tham dự giải vô địch khu vực với tư cách đội đang giữ cúp và đồng chủ nhà.