Vào hang bắt “sư tử”!

Singapore có lợi thế sân nhà cùng trận hòa ở lượt đi nhưng không vì thế mà thầy trò HLV Calisto dễ bị bắt nạt khi đã quá hiểu lối chơi của đối thủ

Chuỗi trận toàn hòa giữa VN và Singapore suốt 8 năm qua sẽ chính thức được khép lại sau trận cầu quyết định tấm vé thứ hai vào chung kết AFF Cup 2008 diễn ra lúc 19 giờ hôm nay, 21-12, trên SVĐ quốc gia Singapore. Hàng triệu trái tim người hâm mộ VN rất trông chờ một cuộc lật đổ nhà vô địch Đông Nam Á thật ngoạn mục trên đất Sing, nhất là khi tuyển VN đang có một vũ khí vô cùng lợi hại: Sức mạnh tinh thần.

“Phù thủy” nào thiêng hơn?

Hai HLV cùng được mệnh danh là “phù thủy”, ông Avramovic của Singapore và Calisto của VN, đang ở trong hai trạng thái tâm lý rất trái ngược nhau. Cách đây một tuần, HLV Calisto từng bị dư luận chỉ trích vì màn trình diễn kém cỏi tại vòng bảng nhiều đến mức ông thầy người Bồ Đào Nha nổi đóa, quay lại cấm cửa báo giới. Ngược lại, HLV Avramovic được cả Đông Nam Á tán dương bằng những lời có cánh sau chiến tích toàn thắng ở vòng bảng. Ấy vậy mà chỉ sau một cuộc chạm trán trên sân Mỹ Đình, người Sing lắm mơ mộng hiểu rằng VN vẫn là một “đại gia” của bóng đá khu vực, vẫn đủ sức đánh bại “bầy sư tử” của “phù thủy” Avramovic.

Ở vị thế của nhà vô địch hai kỳ AFF Cup liên tiếp, HLV Avramovic chắc chắn rất tự ái khi phải nhận nhiều phê phán từ báo giới Singapore những ngày qua. Vì thế, ông xem trận quyết đấu với tuyển VN là canh bạc của danh dự. Tương tự, HLV Calisto cũng biết nếu không giúp được các học trò vào chung kết, cơ hội để ông tiếp tục gắn bó với tuyển VN vô cùng thấp. Người hâm mộ nước nhà đã chờ đợi một trận chung kết Đông Nam Á có mặt tuyển VN suốt hơn 10 năm ròng rã, thật khó để ông thầy người Bồ Đào Nha tại vị nếu không hoàn thành được chỉ tiêu này.

Tuyển VN “toan tính” đá luân lưu 11 mét

Trong khi phía Singapore vẫn đang bàn tán rôm rả về khả năng tiền vệ John Wilkinson có kịp bình phục chấn thương để ra sân hay không thì HLV Calisto dường như không màng đến cách đối phó tình huống này. Trái lại, trong 2 buổi tập tại Singapore, HLV người Bồ Đào Nha bắt các học trò tập khá kỹ bài sút luân lưu 11 m. Theo ông Calisto, khả năng chiếc vé vào chung kết sẽ được phân định bằng loạt đá 11m đã nằm trong dự tính của ban huấn luyện trước giờ lên đường sang đảo quốc sư tử bởi quy định của giải không tính bàn thắng trên sân đối phương. Ngay cả phía Singapore cũng chú trọng các bài sút luân lưu 11 m.

Trong những ngày qua, HLV Avramovic của Singapore đã được giới chuyên môn nước này mách nước rằng chỉ cần áp dụng lối đá tấn công dồn dập, giành quyền chủ động từ đầu trận sẽ lập tức phá được lối chơi bóng nhỏ của tuyển VN. Báo điện tử The Electric còn lấy thất bại của tuyển VN ở trận gặp Thái Lan cùng hai bàn thua ở trận gặp Malaysia để khẳng định rằng điểm yếu của thầy trò HLV Calisto sẽ dễ dàng để lộ ra khi không duy trì được thế chủ động, nhất là hàng thủ VN không chịu nổi sức ép. Ngoài ra, nhiều chuyên gia còn khuyên HLV Avramovic nên trả lại vị trí hộ công quen thuộc cho tiền vệ Shi Jiayi, còn Sharil Ishak sẽ thay Wilkinson đảm nhận cánh trái trong sơ đồ 4 tiền vệ hình thoi trong trường hợp tiền vệ gốc Anh không kịp bình phục.

Tất nhiên, HLV Calisto cũng đã nghĩ đến phương án đối phó nếu như người Sing muốn giành thế chủ động. Thậm chí, cho dù Wilkinson có trở lại thì chấn thương vừa bình phục cũng khó lòng giúp anh bảo đảm phong độ cao khi phải đối đầu với hàng phòng ngự VN chơi ngày càng hay. Tính từ chiến thắng 1-0 ở vòng bảng Tiger Cup 2000, tuyển VN đã 5 lần liên tiếp chỉ biết hòa trước tuyển Singapore. Hy vọng, thầy trò Calisto sẽ tìm được cách đánh bại người Sing để bước vào trận chung kết AFF Cup sau 10 năm chờ đợi.

imgHLV Avramovic: Chúng tôi đã rất vất vả mới tìm được trận hòa ở lượt đi. Tôi hy vọng với sự ủng hộ của khán giả nhà, điều này sẽ không lặp lại ở trận đấu tối 21-12. Khả năng tiền vệ Wilkinson có trở lại hay không, tôi không khẳng định trước khi trận đấu bắt đầu. Tuy vậy, dù có hay không có tiền vệ này, Singapore chắc chắn sẽ thể hiện một lối đá khác để giành quyền vào chung kết.

 

 

 

 

 

 

imgHLV Calisto: Singapore là đối thủ thực sự mạnh. Họ có dàn cầu thủ đồng đều, thi đấu ổn định và được dẫn dắt bởi một HLV biết cách tạo sự gắn kết cho đội bóng. Việc VN đi được đến trận đấu này có thể xem là thành công và chúng tôi sẽ nỗ lực cao nhất để giành quyền vào chung kết, đáp lại niềm tin của người hâm mộ.

A.Dũng