VĐV xin nghỉ, HLV cũng muốn đi

Sau khi VĐV bóng bàn đỉnh cao TPHCM đồng loạt ký vào đơn xin nghỉ thi đấu, đã có thông tin một số HLV chủ lực của đội tuyển bóng bàn TP cũng muốn nói lời chia tay vì bức xúc với cách làm của cấp trên

Theo ý kiến của nhiều phụ huynh VĐV bóng bàn TPHCM, việc con em họ xin nghỉ thi đấu ngoài chuyện bị lăng mạ, xúc phạm (Báo NLĐ thông tin trên số báo ra ngày 3-2) cũng có nguyên nhân do mối quan hệ nhiều khuất tất trong chuyên môn giữa bà Nguyễn Thị Lành - Trưởng bộ môn bóng bàn TP - với các HLV.

img
HLV Từ Nhân Luân trong một lần chỉ đạo đội nữ TPHCM thi đấu. Ông Luân và HLV Nguyễn Mai Thy
không giấu ý định rời khỏi đội như đồng nghiệp Nguyễn Phúc vì không đồng tình với cách làm của cấp trên


Phụ huynh VĐV Trần Vị Phát kể thêm về trường hợp HLV Nguyễn Phúc, một HLV có thực tài chuyên môn, được đào tạo chính quy tại Trung Quốc, được VĐV kính phục trong công tác huấn luyện nhưng vừa qua cũng đã chuyển về đội Dầu khí VN vì không chịu đựng được cách quản lý, điều hành tùy tiện của trưởng bộ môn.


Ngay với HLV Lưu Ngọc Thành người Trung Quốc được thuê làm công tác huấn luyện cũng chưa thật sự tìm được sự ủng hộ của bộ môn bóng bàn cho dù chuyên gia này từng đào tạo các tay vợt nổi tiếng của Trung Quốc, trong đó có cựu số 1 thế giới Wang Hao.


Cũng theo nhận xét của nhiều phụ huynh VĐV, với vai trò trưởng bộ môn điều hành chung nhưng bà Nguyễn Thị Lành thường lấn sân sang chuyên môn rất nhiều, cho dù chức danh trưởng ban chuyên môn được trao cho HLV Từ Nhân Luân. Người ta cũng lấy làm lạ khi bản thân bà trưởng bộ môn chưa từng trải qua nhiệm vụ là một VĐV hay có quá trình huấn luyện bất cứ một VĐV nào nhưng bà Lành lại thường xuyên đứng ra chỉ đạo nhiều trận đấu từ giải trẻ đến giải đỉnh cao, luôn gây nhiều ức chế cho các HLV trực tiếp hoặc VĐV...


Có lẽ vì những lý do không bình thường ấy nên cả hai HLV Từ Nhân Luân và Nguyễn Mai Thy cũng không giấu ý định nói lời chia tay tương tự như người đồng nhiệm Nguyễn Phúc, nếu như bộ môn bóng bàn TP không thay đổi được nhân sự điều hành.


Trong năm 2010, bóng bàn TPHCM đang hướng đến chỉ tiêu giành ba HCV (nội dung nữ) tại Đại hội TDTT toàn quốc, nhưng với sự cố hiện tại, bóng bàn TP có thể sẽ trắng tay vì không còn người thi đấu.

Ý kiến người có trách nhiệm về vụ hàng loạt VĐV xin nghỉ


Ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) TPHCM:

Cán bộ mình phải có gì đó mới bị phản ứng


Tôi đang công tác ở Cà Mau nhưng đã nghe báo cáo về việc này và đã chỉ đạo phó giám đốc Nguyễn Hùng sắp xếp mời phụ huynh, VĐV cũng như các bên liên quan để giải quyết rốt ráo vụ việc. Không phải tự nhiên mà đồng loạt phụ huynh, VĐV ký đơn xin nghỉ như vậy. Cán bộ mình phải có gì đó người ta mới phản ứng.


Ông Phạm Quang Bản,

Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP:

Phải xem lại mình nếu có vấn đề


Cho đến 16 giờ 30 phút ngày 3-2, tôi và ban giám đốc vẫn chưa nhận được đơn từ phía các phụ huynh bóng bàn TP mà chỉ mới biết thông tin qua báo chí. Trong cuộc họp bàn về kế hoạch bộ môn bóng bàn diễn ra vào sáng cùng ngày, thay mặt Ban Giám đốc sở, tôi đã yêu cầu Phòng Thể thao thành tích cao, Trường Năng khiếu nghiệp vụ và bộ môn bóng bàn phải tích cực gặp gỡ phụ huynh và các VĐV để có hướng giải quyết, trong đó, Ban Giám đốc nhấn mạnh là phải tìm ra được điểm khúc mắc để tháo gỡ và có hướng xử lý hợp tình hợp lý. Nếu trong quản lý bộ môn có vấn đề thì bản thân chúng tôi phải xem lại mình!


Ông Nguyễn Hùng,

Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP:

Họp nghe ý kiến vào ngày 9-2


Tôi đã biết vụ việc, ngày 9-2 tới chúng tôi sẽ mời phụ huynh, VĐV lên gặp mặt để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ. Nghe và xử lý kịp thời nếu đó là những bức xúc đúng. Phải làm thấu đáo mọi chuyện chứ cứ râm ran những chuyện như thế này hoài thì bóng bàn TPHCM  không thể mạnh lên được.


Trưởng Bộ môn bóng bàn TP Nguyễn Thị Lành:

Tôi không cần biện minh !


Tôi sẽ không có ý kiến gì trước khi mọi việc sáng tỏ. Qua thông tin trên báo chí, tôi biết những phụ huynh trên đều không hề theo sát đội tuyển TPHCM trong các giải đấu bóng bàn năm 2008 và 2009, do vậy, không thể nói rằng họ đã trực tiếp chứng kiến những việc mà tôi đã làm. Tôi hy vọng mọi việc sẽ sớm sáng tỏ. Những phụ huynh theo sát bóng bàn TPHCM trong những năm qua đều biết, hiểu và chứng kiến những gì tôi đã làm nên tôi không cần biện minh!

Q.Liêm ghi