Video cậu bé bại não chạy đua gây "sốt"

(NLĐO) – Một cậu bé bị bệnh bại não đã khiến cả thế giới xúc động và cảm phục nghị lực của mình khi hoàn thành cuộc đua chạy 400m.

img
Cậu bé giàu nghị lực Matt Woodrum luôn chăm chỉ luyện tập thể thao. - Ảnh: AP

Cậu bé Matt Woodrum, 11 tuổi, mắc phải căn bệnh bại não quái ác ảnh hưởng tới sự chuyển động của các cơ bắp của cậu, khiến sự di chuyển và các hoạt động thường ngày của cậu bé rất khó khăn. Nhưng nhờ sự cổ động nhiệt tình của các bạn cùng lớp ở trường Tiểu học Colonial Hills thuộc Worthington, Ohio (Mỹ), cậu bé hoàn thành cuộc đua chạy 400m trong sự thán phục của mọi người.
 
Đoạn video ghi hình cuộc đua được mẹ Matt thu lại và đưa lên trang mạng chia sẻ Youtube, đã gây được sự chú ý của rất nhiều người, chỉ sau vài ngày mà có tới hơn 700.000 lượt xem.
 
img
Matt cố gắng trong cuộc đua


Đoạn băng được thu vào ngày 16-5. Mẹ của Matt cho biết các bạn của cậu bé đã ra sức khuyến khích cậu tham gia cuộc thi, mọi người đã nói với Matt: “Đi nào Matt, chúng ta phải tham gia cuộc đua”. Chính những lời động viên đó đã giúp cậu bé có thêm nghị lực để đến với cuộc đua mà đối với cậu có muôn vàn khó khăn này.
 
Đoạn đường 400m là vô cùng gian nan với một cậu bé như Matt, tuy là người tụt lại sau cùng ngay từ những phút đầu tiên nhưng cậu bé giàu nghị lực này luôn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt nhất từ khán giả.
 
img
Rất mệt nhưng cậu bé Matt nhất quyết không bỏ dở cuộc đua


Có những lúc mệt quá buộc Matt phải đi bộ nhưng các bạn và mọi người xung quanh lại lên tiếng cổ vũ, mọi người hò reo: “Tiến lên Matt, bạn sẽ không dừng lại phải không?” Dường như những lời cổ vũ và tiếng vỗ tay lại giúp Matt tiếp tục hành trình khó khăn của mình.
 
img
Bạn bè hò reo cổ vũ cậu bé


Đến vòng cuối cuộc thi, các bạn cùng lớp với Matt đã chạy cùng cậu bé và hò reo cổ vũ giúp cậu bé hoàn thành cuộc đua dưới ánh nắng nóng nực của mặt trời.
 
img
Mọi người chào đón Matt về đích


Sau cuộc đua Matt tâm sự: “Con biết con sẽ hoàn thành cuộc đua. Nhưng có những lúc trong khi chạy con đã thực sự muốn bỏ cuộc”.

Mẹ của Matt, cô Anne Curran còn cho biết : “Con trai tôi luôn cố gắng và được các bạn cổ vũ tham gia các hoạt động cùng lớp. Cậu bé luôn tham gia cùng bạn bè và hai người anh của mình trong các hoạt động như bóng đá, bóng chày và nhiều môn thể thao khác”.
 
Cô còn rất xúc động khi nói về bạn bè của Matt: “Những đứa trẻ đó rất tuyệt vời, chúng đối xử với Matt như tất cả các bạn bè khác và luôn cổ vũ tinh thần cho bé”.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.