Việt Thắng chấn thương, Calisto lại lo
Hết Công Vinh bị đau tay lại đến tiền đạo Việt Thắng đau bắp đùi khiến HLV Calisto chưa kịp mừng vì tuyển VN sẽ sang Thái Lan đúng ngày giờ lại lo cho hàng công bị chấn thương đe dọa
Sau nhiều nỗ lực của LĐBĐ VN (VFF), tuyển VN đã có thể bay sang Thái Lan đúng như thời gian dự kiến ban đầu vào ngày 2-12 cho dù lần này, thầy trò HLV Calisto sẽ phải mất hơn 10 giờ mới đến được thành phố Phuket sau khi đã quá cảnh ở Singapore. Tiếc là HLV Calisto chưa kịp mừng trước thông tin trên thì ông đã phải đau đầu vì những chấn thương của cặp tiền đạo chủ lực Công Vinh – Việt Thắng.
Hôm 30-11, Công Vinh phải băng khuỷu tay mới có thể tiếp tục tập luyện sau một tai nạn trượt chân ngã trên sân. Dù sao, Công Vinh vẫn đỡ hơn Việt Thắng khi tiền đạo vừa đánh đầu tung lưới tuyển Thái Lan ở T&T Cup bị chấn thương bắp đùi, phải mất ít nhất 2 tuần mới có thể bình phục. Dù các bác sĩ của tuyển VN khẳng định Việt Thắng vẫn có thể nén đau thi đấu nhưng điều này đồng nghĩa tiền đạo của “gạch” khó lòng chơi trọn vẹn trong các trận đấu ở vòng bảng AFF Suzuki Cup. Tất nhiên, HLV Calisto vẫn còn trong tay hai tiền đạo khác là Quang Hải và Thanh Bình nhưng ông thầy người Bồ Đào Nha lúc này như đang ngồi trên lửa. Theo ông Calisto, xét về tính hiệu quả và sự cân bằng ở các khía cạnh, Việt Thắng hiện vẫn là người đá cặp tốt nhất với Công Vinh, nhất là khả năng càn lướt, chạy chỗ và đánh đầu. Dù sao, Thanh Bình lẫn Quang Hải chắc chắn cũng đang sẵn sàng xung trận.
Trong buổi tập cuối cùng trên sân Thành Long trước giờ lên đường sang Phuket vào chiều qua, 1-12, HLV Calisto khẳng định toàn đội đã sẵn sàng tốt nhất cho trận khai mạc gặp chủ nhà Thái Lan. Sau trận hòa 2-2 ở T&T Cup, ông thầy người Bồ Đào Nha có đủ cơ sở tin rằng tuyển VN không còn yếu về tinh thần khi gặp người Thái. HLV Calisto cho biết: “Tôi không khẳng định tuyển VN sẽ thắng được Thái Lan, đặc biệt khi đó lại là trận khai mạc AFF Suzuki Cup. Tuy nhiên, tôi xin bảo đảm với người hâm mộ rằng các học trò của tôi sẽ thi đấu với tinh thần tốt nhất, khát khao chiến thắng nhất. Tuyển VN không còn sợ Thái Lan nữa!”.
Tất nhiên, ai cũng biết đó chỉ là lời khích lệ các tuyển thủ VN nhưng dù sao, trước cuộc chạm trán dự báo rất căng thẳng ngay ngày khai mạc, đó có thể xem là liệu pháp tinh thần tốt nhất của HLV Calisto. Suốt những buổi tập qua, các cầu thủ đều tỏ ra rất thoải mái, thậm chí như Việt Thắng dù phải ngồi ngoài nhìn các đồng đội tập vào chiều 1-12 nhưng cũng không ngớt lời trêu chọc mọi người. Cũng trong buổi tập này, ban huấn luyện cho các cầu thủ tập sút phạt đền 11 m rất nhiều mà theo giải thích vui của HLV Calisto, ông muốn các cầu thủ chuẩn bị tinh thần bởi biết đâu tuyển VN sẽ có được một quả phạt đền để giải quyết trận đấu với người Thái!
Sáng nay, 2-12, toàn đội sẽ rời Trung tâm Thành Long vào lúc 7 giờ, chính thức bước vào cuộc chinh phục ngôi vua Đông Nam Á. Theo lịch trình, 10 giờ 35 phút tuyển VN sẽ bay sang Singapore, quá cảnh ở phi trường Changi đến 19 giờ sẽ tiếp tục bay sang Phuket trong khoảng 45 phút. Sau đó, toàn đội di chuyển về khách sạn Royal Phuket City, một trong những khách sạn tốt nhất thành phố du lịch Phuket.
|
Hội CĐV VN cũng xung trận Mới được thành lập cách đây vài tháng, Hội CĐV chuyên nghiệp VN đã mở “chiến dịch” đầu tiên: Lên đường sang Thái Lan cổ vũ cho đội tuyển VN khi thầy trò ông Calisto thi đấu ở AFF Suzuki Cup. Vị chủ tịch lâm thời của hội, NSƯT Đức Trung, đã ở độ tuổi ngoại lục tuần, vẫn dẫn đầu đoàn Hội CĐV VN đi Thái Lan lần này.
Theo NSƯT Đức Trung, đây là lần đầu tiên ban chấp hành lâm thời Hội CĐV VN phát động một chiến dịch lớn để cổ vũ cho ĐTQG. Ban đầu, hội đã lên một chương trình cổ vũ rất hoành tráng gồm cả những hoạt động tại nước ta lẫn khi đội tuyển sang Thái Lan. Hội đã tính toán sẽ đi ô tô sang Lào, sau đó mới qua Thái Lan. Trên hành trình đó, đoàn CĐV sẽ ghé nghĩa trang Quảng Trị, những di tích thời chiến tranh ở miền Trung. Đáng tiếc là đợt lũ lụt vừa qua ở miền Trung khiến kế hoạch này không thực hiện được. Như ĐTQG, hội cũng bị động khi giải chuyển lên Phuket, nhưng chắc chắn sẽ có ít nhất 100 CĐV lên đường cổ vũ đội trong 2 trận gặp Thái Lan và Malaysia. Trước ngày đoàn lên đường, các CĐV sẽ đến Lăng Bác và chùa Trấn Quốc dâng hương cầu phúc cho các chàng trai của chúng ta. Tại Thái Lan, hội cũng dự định tổ chức giao lưu, đến khách sạn và ra sân tập tặng quà cho thầy trò ông Calisto. Vì thế, ông Trung cho rằng việc đi nước ngoài cổ vũ lần đầu tiên này có thể không rầm rộ, nhưng đây là cuộc tổng duyệt cho SEA Games 25 tại Lào vào năm tới. Lúc ấy, NSƯT Đức Trung tin chắc lực lượng đi sẽ đông đảo hơn nhiều. Khi được hỏi về khả năng vào sâu trong giải của đội tuyển VN ở AFF Suzuki Cup 2008, CĐV lão làng này thừa nhận ông cũng như nhiều CĐV trung thành khác đều cảm thấy lo lắng. Niềm tin vào ĐTQG đang ở mức khá thấp trong nhiều năm trở lại đây nhưng không vì thế mà hội CĐV quay lưng. Ông Trung cho rằng thời điểm này thầy trò ông Calisto cần được tiếp sức và khích lệ tinh thần hơn bao giờ hết. Mạnh Duy |
