VN hạ Thái Lan 2-1 ngay đất Thái!

(NLĐO)- Chuyện mà nhiều người cho là không thể đã thành có thể. Đoàn quân của ông Calisto đã hạ đội tuyển Thái Lan ngay trên đất Thái với tỷ số 2-1. Vô địch AFF Suzuki Cup 2008, tại sao không? Chúng ta đã sờ 1 tay lên chiếc cup nhiều năm mong đợi này.

imgBàn thắng mở tỉ số của Vũ Phong

imgBàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Công Vinh

imgBàn thắng rút ngắn tỉ số 1-2 của Ronnachai

Tuy thua Thái Lan 0-2 tại vòng bảng nhưng ở lần gặp lại này HLV Calisto vẫn tỏ ra rất tự tin, nhất là sau khi vượt qua Singapore ngay trên sân vận động QG Singapore.

Để vượt qua Thái Lan ngay tại Rajamangala là điều cực khó nhưng không thể làm là không làm được. Bởi chỉ cần một ý chí để tạo nên kỳ tích, 11 cầu thủ VN sẽ có thêm "cầu thủ thứ 12" ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

15 lần gặp nhau gần đây, VN chỉ có 2 lần  vượt qua cầu thủ xứ Chùa Vàng: Tiger Cup 1998 và Argibank Cup 2008.

img
Người hâm mộ luôn bên cạnh các tuyển thủ VN

Đêm nay, không cần đội VN phải thắng, điều người hâm mộ mong chờ là lối chơi rực lửa và ý chí chiến thắng để những cầu thủ VN có thể ngẩng cao đầu khi rời sân. Điều này không chỉ biến sân Rajamangala mà còn biến cả đêm Giáng sinh tại VN thành một màu đỏ của cờ Tổ Quốc.

Sân Rajamangla Có hơn 60.000 chỗ ngồi. Khi ĐT Thái Lan đá trận bán kết lượt về với Indonesia, Rajamangala kín đặc. Và trận đấu chiều 24/12 cũng vậy, người Thái tỏ ra rất hoan hỉ chờ đợi cuộc tái ngộ Việt Nam.

img

Đội hình tuyển VN. Ảnh VNN

Thái Lan ra sân với trang phục màu vàng, màu đặc trưng của Hoàng Gia Thái Lan. Còn VN ra sân với trang phục màu trắng, màu áo đã cùng chúng ta chiến thắng trong trận bán kết gặp Singapore.

Đội hình thi đấu của tuyển Việt Nam

Thủ môn Hồng Sơn; hậu vệ Quang Cường, Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh; tiền vệ Minh Châu, Tài Em, Vũ Phong, Tấn Tài; tiền đạo Công Vinh, Việt Thắng

Ngay từ những phút đầu tiên, các cầu thủ chủ nhà đã tổ chức những đường tấn công từ trung lộ. Trong khi đó, các cầu thủ VN trước một đối thủ mạnh hơn mình đã chọn lối chơi phòng ngự phản công nhanh

Phút thứ 2, Tấn Tài và Vũ Phong đã có pha tấn công nhanh. Tuy nhiên, sau pha va chạm với 1 cầu thủ Thái Lan, Tấn Tài đã nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu từ trọng tài người Malaysia.

Bên phía Thái Lan, thủ môn Kosin bất ngờ được thay Kittisuk.

Phút thứ 9, Thái Lan bất ngờ tổ chức tấn công từ biên trái, Thonglao dứt điểm nhưng thủ môn Dương Hồng Sơn đã bắt được bóng.

Ngay sau đó, thêm một pha bóng bổng từ cánh trái được câu bổng vào khung thành TM Hồng Sơn nhưng bóng đã bay ra ngoài.

Điều khiển trận đấu này là trọng tài Krishnan (người Malaysia), người đã bắt trận bán kết lượt đi giữa VN - Singapore.

Phút 13, Thái Lan có được quả phạt góc từ biên phải nhưng các cầu thủ VN đã khống chế bóng đưa ra ngoài đường biên dọc.

Lợi dụng sự lơi lỏng của hậu vệ VN, Suksomkit đánh đầu cận thành buộc TM Hồng Sơn phải bay người đấm bóng, chịu quả phạt góc. Và thêm một lần nữa, Thái Lan tiếp tục có quả đánh đầu sau cú đá phạt góc.

Phút 17, các cầu thủ VN có cơ hội tiếp cận khung thành Thái Lan nhưng đường chuyền từ cánh phải của cầu thủ VN khiến bóng bay vọt xà.

Phút 20, Tấn Tài có bóng từ cánh trái nhưng anh lúng túng chuyền bóng cho Công Vinh không chính xác.

Ngay lập tức, Thái Lan trả đũa bằng đợt tấn công từ cánh phải với đường chuyền tạt ngang cho Thonglao, đáng tiếc là Thonglao không theo kịp đường chuyền.

Trong những phút này, đội tuyển Thái Lan chủ động chơi chậm lại nhằm giãn đội hình các cầu thủ VN.

Phút 21, Winothai vượt qua Phước Tứ và xâm nhập vòng cấm địa hơi chếch sang cánh phải. Trước mặt anh chỉ còn thủ môn Hồng Sơn, góc sút còn khá rộng nhưng Winothai đã quyết định căng ngang nhưng do Dangda không hiểu ý nên bóng đi cắt ngang mặt khung thành.

Phút 23, Tấn Tài có bóng từ trung lộ, anh quyết định tung cú sút xa nhưng bóng bay vọt xà.

Sau đó 2 phút, các cầu thủ VN đã có pha phối hợp từ trung lộ, tuy nhiên, các hậu vệ Thái Lan đã kịp thời bọc lót cho nhau nên Như Thành đã lọt vào vòng vậy của 4 hậu vệ Thái Lan, anh nhanh chóng bị mất bóng.

Phối hợp nhanh, bộ đôi Winothai-Thonglao chứng tỏ sự nguy hiểm của mình khi có liên tục 3 pha tấn công cận thành.

Phát hiện lỗ hổng từ cánh trái của Quang Thanh, các tiền đạo của Thái Lan liên tục tổ chức những pha tấn công nhanh từ cánh này.

Phút 30, Suksomkit và Thonglao phối hợp nhanh từ cánh phải. Rất tiếc cú sút cuối cùng bóng đã bay vọt xà ngang.

Chơi căng thẳng, gần như các cầu thủ VN thường chuyền bóng sai địa chỉ hoặc để mất bóng ngay trong chân của mình.

Phút 33, Công Vinh dẫn bóng từ giữa sân cập biên cánh trái, phối hợp 1 chạm với Tấn Tài, đáng tiếc Tấn Tài bị vấp té nên để mất bóng

Ngay sau đó, Quang Cường có cơ hội tiếp cận khung thành nhưng anh đã va chạm hàng phòng thủ Thái Lan và bị vấp té trong vòng cấm địa.

Phút 34, Vũ Phong từ cánh phải chuyền bóng vào giữa, trung vệ Jantakam đánh đầu phá bóng nhưng hụt, Việt Thắng ập vào chuẩn bị dứt điểm nhưng Phanrit đã kịp can thiệp.

Phút 38, có bóng từ cánh phải, Quang Cường chuyền cho Việt Thắng nhưng cầu thủ này không hiểu ý, bóng về chân hậu vệ Thái Lan.

Phút 39, VN có quả phạt góc đầu tiên bên cánh trái.

Phút 39, Vũ Phong nhận được đường chuyền của Tấn Tài từ cánh trái, anh lạnh lùng đánh đầu hạ gục TM Kittisuk.

VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOO, 1-0 cho VN

Cả sân Rajamangala chết lặng.

Và ngay sau đó là tiếng reo của các CĐV VN ngay trên đất Thái

Chỉ ngay sau đó 4 phút, Việt Thắng loại 3 hậu vệ Thái Lan, dẫn bóng một đối mặt với TM Kittisuk, nhưng anh bất ngờ chuyền ngang cho Công Vinh đang trên đường băng xuống.

VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOO, 2-0 cho VN

Tuyển thủ số 1 VN đã ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 tạo nên cơn "địa chấn" ngay trên thánh địa Rajamangala của Thái Lan.

Ngay sau 2 bàn thua, các cầu thủ Thái Lan trở nên lúng túng trước những pha tấn công của đội tuyển VN.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số tạm thời 2-0 nghiêng về phía đội tuyển VN.

img
Công Vinh đã ghi bàn cho tuyển VN. Ảnh VNN

Hiệp 2 bắt đầu với pha phát bóng của các cầu thủ VN

Phút 47, Thái Lan có đường chuyền bổng từ cánh trái. Các cầu thủ VN đã kịp thời phá bóng ra chịu quả phạt góc

Tự tin với 2 bàn thắng, các cầu thủ VN trở thành người cầm trịch cho trận đấu.

Phút 50, Việt Thắng phối hợp cùng Tấn Tài chuyền căng ngang cho Công Vinh, đáng tiếc bóng bay cách khung thành hơn 2m.

Ngay sau đó, Tấn Tài bấm bóng vào trung lộ, Công Vinh bật cao đánh đầu nhả bóng cho Việt Thắng lao lên sút vô lê, bóng đi sượt cột ra ngoài.

Phút 51, Dangda xẻ cánh cho Atif thoát xuống bên cánh trái nhưng cầu thủ này đã bị hai hậu vệ VN ập vào cản phá.

Phút 53, Tài Em từ trung lộ một mình một bóng dẫn bóng đối diện với thủ môn Thái Lan. Tuy nên, cú dứt điểm của anh đã vào tay thủ môn. Nếu như Tài Em tạt ngang qua cho Công Vinh cũng đang trên đà lao xuống trống trải, nhiều khả năng VN đã có bàn thắng thứ 3.

Đáp trả ngay lập tức, Thonglao thoát xuống từ trung lộ nhưng cú dứt điểm của anh cũng đã vào tay TM Hồng Sơn.

Phút 54, Tấn Tài có bóng trong pha phản công nhanh. Anh xâm nhập vòng cấm địa nhưng thay vì căng ngang cho Việt Thắng ập vào đệm bóng vào lưới trống, cầu thủ người Khánh Hòa lại quyết định dứt điểm nhưng cú sút của anh quá nhẹ.

Phút 56, Thonglao bị phạm lỗi từ phía sau trong vòng cấm địa nhưng không có tiếng còi nào của trọng tài vang lên.

Thất vọng vì đội nhà, CĐV Thái Lan đã đốt pháo sáng trên sân.

Phút 63, Hồng Sơn xuất sắc bay người ôm gọn bóng trong một pha tranh chấp trước khung thành.

Liên tiếp tạo sức ép, nhưng các cầu thủ Thái Lan vẫn chưa thể vượt qua được hàng phòng thủ VN.

Phút 66, HLV Calisto đã thay người hùng của trận bán kết VN-Singapore Quang Hải vào thay cho Việt Thắng. Điều này sẽ tạo thêm sức ép cho hàng phòng thủ Thái Lan.

img
Tài Em cản phá Suree Sukha. Ảnh Reuters

Trước đó, Quang Thanh đã cắt được pha phối hợp 1-2 giữa Dangda và Winothai. Anh phá bóng chịu phạt góc. Trong pha phạt góc tiếp theo, Hồng Sơn đã xuất sắc bay người cản phá 1 cú sút như kẻ chỉ của Thái Lan.

Dù liên tục di chuyển, nhưng Minh Châu vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò hậu vệ.

Phút 71, Công vinh đã bị đau phải nằm sân sau khi va chạm với hậu vệ Thái Lan.

img
Việt Thắng chuyền dọn cỗ cho đồng đội Công Vinh. Ảnh Reuters

Trong lúc này, HLV Thái Lan đã đưa vua phá lưới Ronnachai vào sân thay cho Winothai. Ngay lập tức, cầu thủ này đã ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số 1-2 cho Thái Lan.

Chỉ sau đó 2 phút, đội Thái Lan có thêm 1 lần làm rung lưới TM Hồng Sơn, nhưng bàn thắng này đã bị trọng tài từ chối vì cho rằng tiền đạo Thái Lan Dangda ở vào tư thế việt vị.

Phút 80, VN có sự thay đổi người. HLV Calisto quyết định tăng cường hàng phòng thủ bằng việc đưa Minh Đức vào thay cho Tấn Tài.

Phút 82, TM Hồng Sơn xuất sắc bay người đấm bóng từ cú sút phạt cách khung thành 30m của Phanrit.

Càng đến phút cuối, đội Thái Lan liên tục gia tăng sức ép về phía khung thành của đội tuyển VN.

Phút 87, Thonglao có quả phạt chếc cánh trái của khung thành đội tuyển VN. Đáng tiếc bóng bay không chính xác, hết đường biên ngang.

Phút 90, Quang Hải có bóng ngay trước khung thành đội Thái Lan, anh quyết định sút xa nhưng bay bao cao vọt xà.

Thi đấu xuất sắc, nhưng ở những phút cuối TM Hồng Sơn tỏ ra đuối sức.

Trọng tài cộng thêm 4 phút bù giờ. VN cách chiến thắng chỉ 4 phút.

Phút 90+2, Hồng Sơn xuất sắc bay cao người ôm bóng ngay trên vạch vôi khung thành.

Phút 90+3, Công Vinh vượt qua hậu vệ Thái Lan từ cánh trái nhưng các cầu thủ Thái đã kịp về bọc lót cho đồng đội.

Ngay lúc này, trọng tài người Malaysia đã thổi còi kết thúc trận đấu. Như vậy, VN đang có lợi thế rất lớn trong trận Chung kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 28-12.