Vô địch đôi vẫn không vui

(NLĐ) - Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, Giải Quần vợt quốc tế mở rộng Cúp Tanimex 2011 (dành cho nam) đã kết thúc vào chiều qua, 23-4, bằng trận tranh chung kết đơn giữa hai VĐV Kenny Bun (Campuchia) và Sunu Wahyu Tri (Indonesia)

Dù được xếp hạt giống số 1 tại giải và được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng tay vợt Indonesia chấp nhận gác vợt với tỉ số 2-6, 2-6, do phải vắt sức ở trận tranh chung kết đôi vào sáng cùng ngày.

Ở trận tranh chung kết đôi trước đó, bằng lối chơi linh hoạt, phối hợp ăn ý, cặp VĐV của đơn vị chủ giải là Lê Quốc Khánh và Ngô Quang Huy đã có trận thắng khá thuyết phục trước cặp VĐV Indonesia Aditya Hari và Sunu Wahyu Tri.

img

Cặp VĐV Quốc Khánh – Quang Huy với cúp vô địch đôi
Ông Nguyễn Minh Tâm, Tổng Giám đốc Tanimex, cho biết sau 5 lần tổ chức, giải lần này được xem khá thành công về mặt chuyên môn, nhất là công tác điều hành của tổ trọng tài Thái Lan.
Tuy nhiên, sự vắng mặt của các tay vợt Việt Nam ở trận chung kết đơn gây thất vọng và phần nào cho thấy công tác đầu tư dành cho quần vợt Việt Nam còn khiêm tốn. Thành công khá bất ngờ của tay vợt Campuchia tại giải lần này để lại nhiều bài học, nhất là với những người làm quản lý và đào tạo.