Võ sĩ Hoài Thu mất “vàng” trong 45 giây

(NLĐO)- Vượt qua võ sĩ Iran Sheshpari Samaneh trong trận bán kết nghẹt thở hạng cân dưới 53 kg nữ, VĐV Nguyễn Thị Hoài Thu đã thất bại 3-4 trong trận chung kết trước ĐKVĐ SEA Games và cũng là đương kim HCB thế giới, võ sĩ Thái Lan Phongsri Sarita.

img
Hoài Thu thua trận đầy đáng tiếc
 
Nhanh chóng có được 3 điểm bằng đòn chân vòng cầu vào giáp bụng ngay chỉ khi trận đấu vừa bắt đầu 4 giây, Hoài Thu đã khẳng định vị thế của một võ sĩ bản lĩnh trước đấu thủ trẻ hơn mình 5 tuổi. Mặc dù vậy, Phongsri nhanh chóng gỡ 1 điểm bằng đòn chân vào hông.
 
Sang hiệp 2, thế trận vẫn như cũ khi Hoài Thu có được lối chơi phòng thủ chắc chắn và di chuyển hợp lý. Cả đấu trường nín lặng khi bước vào hiệp thi đấu thứ 3, bởi nếu như sơ sẩy, cả niềm hy vọng HCV đầu tiên của thể thao VN trong ngày thi đấu hôm nay sẽ vuột mất. Tấn công bằng cú đá chẻ, tay phải của Hoài Thu vô tình trúng mắt của Phongsri khiến võ sĩ này bị chấn thương. Trận đấu phải tạm dừng gần 2 phút để bác sĩ chăm sóc võ sĩ Thái Lan.
 
Ngay sau khi trở lại thảm đấu, cú đá xoay người của Phongsri đã có được 3 điểm, giúp võ sĩ Thái Lan này vượt lên 4-3. Thi đấu tích cực, nhưng 45 giây còn lại không giúp cho Hoài Thu có thêm điểm trước đối thủ, đành chia tay ASIAD với tấm HCB.
 
Chiếc HCV đầu tiên của Thái Lan giúp quốc gia này vượt qua VN trên bảng xếp hạng.
 
Để có thể tham dự ASIAD ở hạng cân này, Hoài Thu đã phải ép cân trong 3 tháng để chuyển từ hạng cân dưới 57 nữ xuống dưới 53 kg, vốn không phải là sở trường của chị.
 
Ở các hạng cân còn lại, ngoài Đinh Quang Đức (+87 kg nam) bị loại từ vòng ngoài, các võ sĩ Lương Minh Đạt (-80 kg nam), Nghiêm Thị Huyền (-57 kg nữ) đều dừng bước tại tứ kết. Ngày 19-11, Chu Hoàng Diệu Linh (-67 kg nữ) và Nguyễn Thị Dương (-62 kg nữ) sẽ ra quân.