Võ sư của người khiếm thị

Trần Mai Thúy Hồng (SN 1980), công tác tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM, là một trong 5 công dân được trao danh hiệu Công dân trẻ TPHCM năm 2008 nhờ những đóng góp cho phong trào võ thuật của người khiếm thị

Ngay khi tin vui đến với Thúy Hồng, nhiều bạn trẻ ở Hội Người mù TPHCM và CLB Võ thuật khiếm thị đã reo hò, trong khi cô giáo dạy võ này ngồi trầm lặng nở nụ cười.

Từ tình yêu võ, tìm thấy một nửa của đời mình

Với võ thuật TPHCM và cả nước, Thúy Hồng không phải là người xa lạ. Cô là VĐV judo từng đoạt HCĐ Đông Nam Á năm 1998, rồi hàng loạt giải thưởng khác như vô địch nhiều năm liền ở Giải Trẻ toàn quốc, HCV Giải Vô địch quốc gia năm 2000, vô địch Giải sinh viên Pháp... Nhưng nhận thấy khả năng võ thuật có hạn, năm 2000, Thúy Hồng thi vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM ngành giáo dục thể chất, với quyết tâm trở thành người truyền bá kiến thức về thể thao.

Năm 2003, sau khi được Phòng TDTT quận Tân Bình cử sang Malaysia học một khóa ngắn hạn về phương pháp giảng dạy và phân loại thương tật cho các VĐV khiếm thị, Thúy Hồng bắt đầu ấp ủ dự định dạy judo cho người khuyết tật. Từ ý tưởng của Đoàn TNCS Sở TDTT TPHCM về việc giảng dạy judo cho người khiếm thị, Thúy Hồng đã nhiệt tình tham gia. Cũng trong thời gian đó, chị tìm thấy một nửa của đời mình khi xe duyên cùng người đưa ra ý tưởng thành lập các lớp võ trên - HLV Lý Đại Nghĩa, khi ấy là bí thư Đoàn Sở TDTT.

Có học trò vô địch Đông Nam Á

Dạy võ cho người lành lặn đã khó, đằng này dạy võ cho người khiếm thị, với đa số là bạn trẻ, nên Thúy Hồng rất cực. Nhiều khi thầy dạy một đằng, học trò lại tập một nẻo nên Thúy Hồng phải lập sẵn một giáo trình “nói”: Thực hiện động tác bằng lời nói và dùng tay uốn nắn từng động tác cho học trò. Một thầy kèm một trò đã khó, đằng này lớp học của Thúy Hồng có lúc hơn chục học viên nên sự vất vả càng tăng gấp bội bởi có em vừa khiếm thị lại vừa mắc chứng động kinh, điếc và có cả những em bị thiểu năng trí tuệ.

Tuy nhiên, lòng yêu nghề, yêu người có hoàn cảnh không may cùng sự động viên của chồng đã giúp Hồng vượt qua bao trở ngại. Hằng ngày, sau giờ làm việc ở Sở VHTTDL TP, Thúy Hồng lại phóng xe về Hội Người mù TPHCM tận tình chỉ bảo cho những học trò đặc biệt của mình. Thật bất ngờ, từ lớp judo dành cho trẻ khiếm thị của Hồng, học viên Triệu Thị Nhỏi đã giành được HCV Đông Nam Á dành cho người khuyết tật và nhận được suất dự Thế Vận hội Bắc Kinh 2008 dành cho người khuyết tật tại Bắc Kinh.

Khi chúng tôi hỏi lý do khiến Thúy Hồng gắn bó với những lớp judo đặc biệt này, cô thổ lộ: “Tôi chỉ mong muốn góp một phần sức mình giúp các em hòa nhập cuộc sống, hòa nhập xã hội chứ không nghĩ đến điều gì to tát”. Sau chừng ấy năm, nỗ lực và tấm lòng của cô được ghi nhận, nhưng Hồng không muốn dừng lại. Cô luôn nhắn nhủ mình, cũng là lời nhắn nhủ với bao bạn trẻ khác: “Với người khiếm thị, phải biết lắng nghe, chúng ta mới thấu hiểu!”.