Xác định lại “lợi thế” ở Olympic

Theo chiến lược đã được vạch sẵn, đến năm 2016, thể thao Việt Nam sẽ có HCV Olympic ở một môn võ

Để giành huy chương ở các môn điền kinh, bơi lội có lẽ vẫn còn là một giấc mơ xa vời nhưng các môn đầy triển vọng như bắn súng, thể dục dụng cụ hay cử tạ, Việt Nam có đủ khả năng. Ở những môn thể thao này, chúng ta đều có những nhân tài, tuy nhiên đang thiếu một chiến lược đầu tư bài bản, có trọng tâm để vươn tới đẳng cấp thế giới.

Môn võ hụt hơi

Việc võ sĩ judo Văn Ngọc Tú ra quân thất bại trước đối thủ Menezes người Brazil quá mạnh (cuối cùng giành HCV) đã được nằm trong dự tính. Tú từng thống trị ở đấu trường SEA Games nhưng cô chưa thể san bằng cách biệt đẳng cấp với những võ sĩ hàng đầu thế giới.

img

Nguyễn Thị Ánh Viên về nhất vòng loại cự ly bơi 400 m hỗn hợp nữ dù đây không phải là nội dung sở trường của cô. Ảnh: REUTERS

Judo thất bại, võ Việt Nam còn kỳ vọng ở taekwondo - hai võ sĩ Lê Huỳnh Châu (hạng 58 kg) và Chu Hoàng Diệu Linh (hạng 67 kg) sẽ tranh tài. Lê Huỳnh Châu đặt mục tiêu vào đến bán kết trong khi Diệu Linh vẫn còn quá trẻ để tạo ra một điều bất ngờ tại sân chơi Olympic. Cả judo và taekwondo từ khi có VĐV lọt vào danh sách dự Olympic đều được đầu tư. Văn Ngọc Tú được đi tập huấn ở Trung Quốc trong một thời gian dài, trong khi Huỳnh Châu và Diệu Linh cũng có nhiều tháng ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, điều quan trọng là thời gian một vài tháng khó mà đủ để các VĐV Việt Nam xác lập được một đẳng cấp mới, chưa đủ để đánh bại những đối thủ già dặn kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ông Hoàng Vĩnh Giang, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, dự báo: “Nếu ở Olympic 4 năm tới chúng ta có HCV, tôi nghĩ các môn võ sẽ có nhiều lợi thế để đạt mục tiêu đó”.

Đầu tư cho tài năng trẻ

Chiến lược đầu tư cho môn võ có từ khi võ sĩ Trần Hiếu Ngân dành HCB Olympic Sydney năm 2000 với mục tiêu sẽ sớm dành HCV ở chính môn taekwondo. Dù vậy sau 12 năm, thể thao Việt Nam vẫn chưa thể biến giấc mơ ấy trở thành hiện thực. Nguyên vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao, ông Nguyễn Hồng Minh, nhận xét: “Có một thực tế hiện nay là khi thấy môn nào có thành tích thì chúng ta bắt đầu tập trung đầu tư cho môn đó. Trong khi muốn giành huy chương Olympic là phải đầu tư dài hạn, có khi lên đến vài chục năm”.

Từ lâu, bắn súng Việt Nam đã có rất nhiều triển vọng nhưng các xạ thủ Việt Nam chỉ được đầu tư ở mức giành huy chương SEA Games hoặc Á vận hội là “đạt yêu cầu”. HLV Nguyễn Thị Nhung tỏ ra tiếc nuối: “Tôi nghĩ nếu có đầu tư tốt hơn, bắn súng Việt Nam có thể có đến 3-4 suất dự thế vận hội và có cơ hội cạnh tranh huy chương Olympic”.

img
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chỉ thiếu 1 điểm là lọt vào nhóm 8 VĐV hàng đầu nội dung 10 m súng ngắn bắn nhanh. Ảnh: NGA NGUYỄN
Việc xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không lọt vào loạt bắn chung kết do đứng thứ 9 trên tổng số 44 xạ thủ, cách 3 vị trí cuối cùng trong tốp 8 tranh đợt chung kết vỏn vẹn 1 điểm, theo bà Nhung là vì “Vinh ít được cọ xát ở những đấu trường lớn”.

Cũng bị loại nhưng rất đáng khen ngợi là kình ngư mới tròn 15 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên. Ánh Viên đã về nhất ở đường bơi vòng loại dù không đủ để vào đường bơi chung kết 400 m hỗn hợp. Lâu lắm rồi thể thao Việt Nam mới có VĐV được xướng tên ở vị trí dẫn đầu dù là vòng loại. Nên nhớ đây là nội dung không phải sở trường của cô gái người Cần Thơ. Ánh Viên mới 15 tuổi và nếu có chiến lược đầu tư dài hạn, VĐV này ít nhất còn có thể tranh tài ở 2-3 kỳ Olympic nữa, tạo đà cho cuộc chinh phục châu Á.

Cử tạ cũng đang có phong độ ổn định khi ở hai kỳ Olympic gần đây đều là niềm hy vọng kiếm huy chương cho thể thao Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, quan trọng nhất là các môn trọng điểm luôn phải duy trì được lớp VĐV kế cận và được đầu tư mạnh mẽ hơn nữa để hướng tới tấm huy chương Olympic