Xem đá bóng tại Wembley

Chiến thắng trong cuộc thi đá banh bàn, một anh thợ sửa xe máy ven đường ở quận 11 - TPHCM bỗng chốc được một chuyến du lịch như từ “trên trời rơi xuống” để sang nước Anh xem bóng đá

Anh Huỳnh Thanh Hiền, 37 tuổi, quanh năm chỉ biết bù đầu vào công việc để lo cho tổ ấm với 2 con của mình trong tiệm sửa xe nhỏ trên đường Hàn Hải Nguyên (quận 11-TPHCM). Lâu nay, anh chỉ có mơ ước là lúc nào đó có thể cùng gia đình du lịch Đà Lạt nhưng tới giờ này, điều ước nhỏ nhoi đó vẫn chưa thành hiện thực. Thế mà...

Bất ngờ từ bàn banh

Trong một buổi chiều gần đây, anh Hiền và các bạn thợ rủ nhau đi uống bia để thư giãn. Đúng lúc đó, tại quán có cuộc thi đá banh bàn với phần thưởng cao nhất là 2 vé xem trận chung kết Cúp FA tại nước Anh.

img

Anh Huỳnh Thanh Hiền trước sân vận động Wembley. ẢNH DO NHÂN VẬT CUNG CẤP

Với “máu” chơi đá banh bàn từ hồi còn học phổ thông, anh Hiền đã đăng ký thi đấu nhưng không nghĩ mình sẽ giành được giải. Không ngờ, càng chơi càng hay và anh trở thành một trong 2 người xuất sắc nhất giành 2 chiếc vé xem trận chung kết Cúp FA tại nước Anh vừa diễn ra không lâu tại sân vận động Wembley.

Chưa từng đi máy bay, thế mà ngay lần đầu được ngồi trên con chim sắt giữa bầu trời và có một chuyến đi xa như vậy đến một đất nước giàu đẹp, văn minh và hoa lệ hàng đầu châu Âu, Thanh Hiền tỏ ra vô cùng hào hứng. Niềm vui như được nhân đôi khi anh được tận mắt xem đội bóng Liverpool ưa thích của mình thi đấu.

Quá “đã” với bóng đá Anh

Anh hào hứng kể về trận bóng đá đỉnh cao của 2 đội bóng hàng đầu nước Anh, đặc biệt là bầu không khí trên sân với những CĐV cuồng nhiệt nhưng cũng rất chuyên nghiệp. Anh Hiền cho biết: “Nhìn sân vận động Wembley hoành tráng, tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình. Nhìn cách họ lịch sự xếp hàng mua vé nhưng lại cuồng nhiệt hết mình trong cổ vũ khiến tôi vừa thích thú vừa ngạc nhiên!”.

Anh Hiền cho biết việc xem bóng đá tại một sân vận động hiện đại với những con người từ cầu thủ cho tới CĐV đều rất chuyên nghiệp mang lại cho anh cảm xúc hoàn toàn khác hẳn so với tại quê nhà. Dù khán giả đến xem trận chung kết rất đông nhưng không hề có cảnh chen lấn. Họ xếp thành hàng rất trật tự, cổ vũ cũng như ăn mừng chiến thắng của đội bóng mình ưa thích rất chuyên nghiệp.

Ngoài việc việc được tận mắt xem trận bóng đá, Hiền còn được đưa đi tham quan London, một thành phố hiện đại, văn minh hàng đầu thế giới. Một chuyến đi để lại trong anh rất nhiều cảm xúc. Đây có lẽ là chuyến đi đẹp nhất không thể quên trong đời anh. Và cho tới khi gặp chúng tôi, anh kể lại câu chuyện mà cảm giác vẫn còn lâng lâng như đang bay bổng giữa trời Âu.