Xem ông Vũ Bá Đông trổ tài
Đội tuyển nữ VN sẽ đấu trận mở màn VCK Giải Vô địch bóng đá nữ châu Á 2010 với Úc vào hôm nay, 19-5. Đó là cơ hội để tân HLV Vũ Bá Đông chứng tỏ ông là sự lựa chọn đúng đắn sau khi chuyên gia người Trung Quốc Trần Vân Phát hết hợp đồng trở lại quê nhà.
Nếu nhìn vào những trận giao hữu mang tính tập huấn tại Thành Đô (Trung Quốc), ông Đông dường như đang cùng tuyển nữ đi khá đúng hướng.
Chiến thắng 3-0 trước nữ Thành Đô và hòa 0-0 trước nữ Tứ Xuyên - một CLB khá mạnh của bóng đá nữ Trung Quốc - cho thấy ông Đông đã thực hiện bước chạy đà hoàn hảo cho tuyển nữ VN.

HLV Vũ Bá Đông
Tuy nhiên, đó chỉ là các trận tập huấn. Các đội Úc, Hàn Quốc và chủ nhà Trung Quốc đều được nhìn nhận vượt trội về đẳng cấp so với các học trò của HLV Vũ Bá Đông.
Úc từng thắng tuyển VN để lên ngôi hậu Đông Nam Á năm 2008. Nhưng hãy chờ ông Đông trổ tài và tuyển nữ chứng tỏ họ đang có bước chuẩn bị tốt cho tương lai. HLV này thừa nhận có những áp lực nhất định khi phải tiếp nối những thành công mà người tiền nhiệm đã tạo ra.
Tuy nhiên, ông cũng có cơ sở để vững tin: “Tôi học được nhiều phương pháp hay từ ông Phát nhưng không có nghĩa là tôi sẽ làm giống hệt ông ấy. Tôi có lợi thế là hiểu các học trò và có thể truyền đạt trực tiếp tới họ ý tưởng, ý đồ của mình”.