Xem tay vợt “nửa tỉ” đồng

Ở môn bóng bàn đồng đội nam, Kiến Quốc, Tuấn Quỳnh, Nam Hải đã thắng 3-0 trước Myanmar

Lĩnh ấn tiên phong cho bóng bàn VN ở trận khai mạc SEA Games 2009 diễn ra sáng qua, 8-12, tay vợt Đoàn Kiến Quốc dễ dàng đánh bại đối thủ người Trung Quốc vừa nhập tịch Myanmar Maung Maung Gyi với tỉ số 3-0 (11/8, 11/5, 11/6) ở nội dung đồng đội nam. Chiến thắng của tay vợt “nửa tỉ” đồng tạo động lực cho các tay vợt VN khác là Nguyễn Nam Hải và Trần Tuấn Quỳnh giành thêm hai trận thắng nữa để ấn định tỉ số chung cuộc 3-0 trước tuyển Myanmar.


Ngay từ khi đội tuyển bóng bàn VN tiến quân vào Nhà Thi đấu Đại học Quốc gia Lào, Đoàn Kiến Quốc lập tức trở thành tâm điểm thu hút báo giới lẫn các đối thủ. Dù không thi đấu buổi sáng nhưng các tay vợt sừng sỏ Đông Nam Á như anh em nhà Sanguasin là Phuchong và Phakpoom của tuyển Thái Lan, bộ đôi gốc Trung Quốc khoác áo tuyển Singapore Gao Ning và Yang Zi... cũng tranh thủ đến xem “người quen” Kiến Quốc thi đấu.

Điều này không chỉ vì Kiến Quốc được xem là tay vợt hay nhất và có phong độ tốt nhất VN hiện tại mà còn vì thông tin tay vợt người Khánh Hòa vừa trở thành VĐV bóng bàn đầu tiên của VN được chuyển nhượng với mức phí thuộc “hàng khủng” đối với một VĐV thể thao ngoài bóng đá.


Phuchong, tay vợt hay nhất nhì Thái Lan, tâm sự: “Chúng tôi xem Kiến Quốc như một đàn anh trong làng bóng bàn Đông Nam Á bởi không phải ai cũng được tham dự Olympic nhiều như anh ấy. Cách đây chưa lâu khi đọc tin trên báo Bangkok Post viết về việc Kiến Quốc được trả phí chuyển nhượng cũng như lương rất cao, chúng tôi vô cùng nể phục và mừng vì những đóng góp của Kiến Quốc cho bóng bàn VN đã được ghi nhận”.

img
Kiến Quốc trong trận ra quân ngày 8-12. Ảnh: Q.Liêm


Trong khi đó, hai tay vợt đang giữ ngôi vô địch SEA Games của Singapore là Gao Ning và Yang Zi tỏ ra khá kín tiếng nhưng việc họ ngồi ghi chép rất nhiều khi Kiến Quốc thi đấu chứng tỏ những tay vợt gốc Trung Quốc này rất coi trọng đối thủ người VN.


Không chỉ các tay vợt giỏi của khu vực mà ngay cả kiều bào VN ở Lào cũng đến khá đông để cổ vũ cho Kiến Quốc. Đáp lại, Kiến Quốc cười rất tươi sau trận đấu và thậm chí còn xung phong nhờ báo chí chụp ảnh lưu niệm với người hâm mộ VN.


Hôm nay, 9-12, đội tuyển nam sẽ có cuộc chạm trán hứa hẹn rất hấp dẫn với Thái Lan để quyết định chiếc vé nhất bảng B nhằm tránh được đương kim vô địch Singapore ở trận bán kết.