Xì-căng-đan ở Nhà Thi đấu United Kajang: Phạm Hồng Thắm bị xử ép
Karatedo.- Phạm Hồng Hà 3 lần vô địch SEA Games liên tiếp l Đoàn Malaysia quyết không để cho các đối thủ tranh chấp vị trí toàn đoàn
Nhà Thi đấu đa môn United Kajang (Selangor) ngày 9-9 đã chứng kiến “quyết tâm” giành ngôi vô địch toàn đoàn một cách trắng trợn của chủ nhà Malaysia khi họ thực hiện nhiều hành động gây bất bình ở ngày đầu tiên môn karatedo khởi tranh. Trong hai nội dung biểu diễn quyền cá nhân của nam và nữ vào buổi sáng, hai VĐV của họ đã giành HCV sau khi các trọng tài hội ý và gọi điện thoại với các quan chức cấp cao đoàn chủ nhà ngay trên hàng ghế danh dự. Các VĐV của họ luôn được trọng tài thiên vị. Một điều đáng nói là nếu VĐV Malaysia không vào được trận chung kết, thì họ cũng tìm cách không để các đối thủ có khả năng tranh chấp chức vô địch toàn đoàn như Thái Lan hay Indonesia đoạt HCV; hoặc tìm cách “phục hận”. Phạm Hồng Thắm, đương kim vô địch hạng cân trên 60 kg nữ, rơi vào cả hai trường hợp: Bằng cách “phục thù” đội tuyển karatedo VN lúc sáng (Phạm Hồng Hà đánh bại VĐV của họ đoạt HCV trước mặt Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia), họ cũng góp phần hạn chế số HCV của đoàn Indonesia. Số là Thắm lẽ ra đã thắng VĐV Gretchen S. Malalad của Philippines 3-0 trong trận bán kết chiều 9-9, nhưng đòn 2 điểm không được tính, trong lúc đòn đánh nhẹ của đối thủ lại được tính. Kết quả, Thắm thua 1-2, còn Malalad sau đó vào tranh chung kết với VĐV Indonesia Meity Johana Kaseger, người đã loại VĐV chủ nhà ở vòng ngoài với tỉ số khít khao 6-5, và giành chức vô địch. Đúng là Malaysia “bắn một mũi tên mà chết hai con nhạn”. Đoàn ta, do phó đoàn thể thao VN Nguyễn Hồng Minh đại diện, khiếu nại BTC nhưng họ viện lý do nếu ta có băng video ghi hình thì họ xử. Chúng ta đành chấp nhận kết quả.
Trong hoàn cảnh đó, chiếc HCV hạng cân nữ dưới 48 kg của Hồng Hà vào trưa 9-9 trở nên cực kỳ quý giá. Sau khi áp đảo VĐV Brunei M. B. H. Tengah với tỉ số 4-0 và vượt qua đối thủ Indonesia Jenny Zeannet trong trận bán kết nghẹt thở nhờ đòn đánh trong hiệp phụ, Hà đối mặt với VĐV chủ nhà Ng Chai Lin trong trận chung kết, người vượt qua VĐV Philippines ở bán kết nhờ chút thiên vị của trọng tài. Trận đấu giành ngôi vô địch phải hoãn lại 15 phút để chờ sự dự khán của Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia. Nhưng Hà đã xuất sắc áp sát và tung ra các đòn tay để dẫn 4-0 và cuối cùng giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số thuyết phục 8-6 bởi 6 điểm đối thủ đạt được là do trọng tài vẫn tính điểm cho 2 cú đá nhẹ của Chai Lin trúng vùng đầu của Hà. Với chiếc HCV này, Hồng Hà không chỉ mở hàng cho karatedo VN mà còn đi vào lịch sử thể thao VN với tư cách là một trong số hiếm hoi các nhà vô địch ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp. Ngay sau chiếc HCV của Hồng Hà, hai nam VĐV Lê Hải Bằng (dưới 75 kg) và Phạm Trần Nguyên (dưới 55 kg) đều thất thủ trước đối thủ chủ nhà với tỉ số thua khít khao đúng 1 điểm. |