Xướng tên nhà vô địch

Kênh VTV3 sẽ trực tiếp trận “chung kết” phân định ngôi vô địch V-League 2011 giữa SLNA và Hà Nội T&T vào lúc 16 giờ ngày 21-8 trên sân Vinh

Như một định mệnh, đúng một thập kỷ kể từ khi SLNA đăng quang ngôi vô địch quốc gia, chiếc cúp V-League lại được đón trở lại thành Vinh. Sau 90 phút tranh tài trên sân Vinh, một trong hai đội SLNA và Hà Nội T&T sẽ có vinh dự nâng cao chiếc cúp lần thứ hai trong lịch sử CLB.

Sức ép trọng tài

Không chỉ có người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ sống trong không khí lễ hội mà từ BTC giải, Hội đồng Trọng tài quốc gia, hai đội bóng cho đến cả dân... phe vé, tất cả đang sôi sục trước thời khắc xướng tên nhà vô địch V-League 2011. Chưa rõ SLNA và Hà Nội T&T phân định thắng thua ra sao, chỉ biết với nguy cơ sân Vinh không đáp ứng được nhu cầu cổ vũ của khán giả hai đội, đặc biệt là người hâm mộ xứ Nghệ cũng đủ khiến VFF, BTC sân và dân bán vé chợ đen đau đầu.
Càng sát giờ bóng lăn, vé không còn đủ bán dù ngoài thị trường chợ đen liên tục hét giá 1,2 triệu - 1,5 triệu đồng/vé. Đó là hiện tượng chứng tỏ bóng đá Việt vẫn có đất sống nếu như các đội bóng chịu đá thật như hai đại diện tiêu biểu mùa này là SLNA và Hà Nội T&T.
img
Cuộc tái đấu giữa SLNA của Trọng Hoàng (9) và Hà Nội T&T hứa hẹn căng thẳng. Ảnh: HẢI ANH
Áp lực từ lượng người quan tâm đến trận chung kết mùa giải quá lớn khiến VFF phải liên tục nhắc nhở BTC sân phải kiểm tra công tác an ninh tốt nhất, tránh tình trạng gây rối trên khán đài cũng như nguy cơ vỡ sân. Riêng Hội đồng Trọng tài quốc gia cũng được yêu cầu nhắc nhở tổ trọng tài phải nỗ lực tối đa, hoàn thành tốt chuyên môn trong trận đấu mang tính quyết định với cả hai đội bóng.
Với việc phân bổ trọng tài Vũ Bảo Linh, người từng khiến Công Vinh quỳ lạy ở V-League 2010, hứa hẹn sẽ là một trận đấu căng thẳng không chỉ cho tổ trọng tài mà còn với cả hai đội bóng. Đặc biệt với những liều doping tiền thưởng lên đến hơn 10 tỉ đồng mà lãnh đạo SLNA lẫn Hà Nội T&T đã hứa hẹn, trận đấu sẽ khó tránh khỏi những tình huống gây tranh cãi và lúc đó đòi hỏi đến uy tín của người “cầm cân nảy mực”.

Đội nào cũng đều xứng đáng

Gác lại một số trận đấu bị nghi ngờ mang đậm nét ân tình.  SLNA và Hà Nội T&T là hai đội bóng luôn duy trì được phong độ ổn định nhất V-League. Ngay trong những thời điểm khó khăn nhất, lãnh đạo hai đội vẫn luôn đặt niềm tin vào HLV trưởng của mình, điều mà nhiều đội bóng lớn khác của V-League như HAGL, ĐTLA, B.Bình Dương không làm được.
Nhờ đó, HLV Phan Thanh Hùng đã yên tâm lèo lái Hà Nội T&T vượt qua giai đoạn khó khăn ở lượt đi để rồi càng về cuối giải càng thi đấu tưng bừng. Tương tự, HLV Nguyễn Hữu Thắng có lúc chịu áp lực lớn trong chuỗi trận thất thường nửa cuối mùa giải nhưng với sự ủng hộ của các học trò, ông thầy trẻ đã vực SLNA đứng lên đúng vào những thời điểm quan trọng nhất.

Với cách biệt 3 điểm, Hà Nội T&T buộc phải thắng đối thủ trực tiếp mới vô địch. Ngược lại, SLNA cũng không có tư tưởng chủ hòa vì với khả năng săn bàn cao của Công Vinh, Văn Quyết hay Gonzalo bên phía Hà Nội T&T, chọn chơi phòng ngự chẳng khác nào tự sát.

Mười năm trước, SLNA lên ngôi vô địch nhờ những đồng tiền bẩn nơi hậu trường. Giờ là lúc thầy trò HLV Hữu Thắng chứng tỏ họ quyết tâm gác lại quá khứ để lên ngôi vô địch một cách thuyết phục nhất. Tương tự, Hà Nội T&T cũng muốn đi vào lịch sử V-League với tư cách đội thứ 4 sau HAGL, ĐTLA và B.Bình Dương bảo vệ thành công ngôi vương.

 

Chia tay ĐTLA

“Gạch” vẫn còn 1% hy vọng trụ hạng nếu thắng Thanh Hóa, đồng thời một trong hai đối thủ trực tiếp là Hòa Phát Hà Nội (gặp K.Khánh Hòa) và V.Hải Phòng (gặp Hà Nội ACB) thua trận. Tuy nhiên, thực tế thì các cầu thủ ĐTLA đã chuẩn bị sẵn tinh thần nói lời tạm biệt sân chơi V-League sau 10 năm thăng trầm.

Ở các trận đấu khác, Đồng Tháp gặp B.Bình Dương, HAGL gặp V.Ninh Bình, SHB Đà Nẵng gặp Navibank Sài Gòn.

A.Dũng

Nóng bỏng sân Vinh

Một lễ hội bóng đá thực sự đang được hàng vạn người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ chuẩn bị trước, trong và sau trận đấu. Từ 9 giờ ngày 21-8, Hội CĐV SLNA dự kiến sẽ làm lễ tuần hành quanh TP Vinh, dâng hương ở tượng đài Bác Hồ tại trung tâm TP và làng Sen quê Bác.

Đây sẽ là buổi biểu dương lực lượng và hâm nóng tinh thần cho người dân thành Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung lớn nhất từ trước đến nay. Ông Hà Huy Lộc, Chủ tịch Hội CĐV SLNA, cho biết: “Sau 10 năm SLNA mới được đón cúp vô địch. Chiếc cúp lần này thật giá trị và khẳng định vị thế cũng như bản sắc bóng đá Nghệ An. Vì thế, tất cả mọi người dân cho đến những thành viên hội đều háo hức. Nói đúng ra chúng tôi đã mất ăn, mất ngủ từ nhiều ngày nay chờ đợi thời khắc đội nhà nhận cúp”.

Sức chứa chừng 18.000 người của sân Vinh đang trở nên quá nhỏ bé so với nhu cầu được chứng kiến đội nhà nhận cúp của người dân xứ Nghệ. Dự kiến, lượng CĐV kéo tới sân Vinh và tập trung bên ngoài khu vực sân để theo dõi trận đấu khoảng 200.000 – 300.000 người nên đây cũng là trận đấu rất “nóng” về an ninh.

Theo ông Hoàng Chuyên Cần, Trưởng Tiểu ban An ninh VFF, sân Vinh vốn đã nóng bỏng nhưng đây sẽ là trận đấu nóng nhất trong lịch sử của sân này. Thượng tá Ngô Sỹ Sơn, Phó trưởng Công an TP Vinh, Trưởng Tiểu ban An ninh trận đấu trên sân Vinh chiều 21-8, cho hay biết: “Phương án an ninh cho sân Vinh trận tới là phương án cao nhất, được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất”. Các phương án kiểm soát từ xa với việc thành lập các chốt chặn, giữ các CĐV mang vật liệu nổ, vũ khí tránh xa sân, trang bị camera theo dõi trong sân… cũng đã được chuẩn bị rất kỹ.

Phương án an ninh trên toàn TP Vinh sẽ được tăng cường tối đa từ đêm 21-8 đến rạng sáng 22-8. Nhiều CĐV SLNA tin rằng cơ hội vô địch của đội nhà rất rộng mở và nếu thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng lên ngôi vô địch thì đêm 21-8 thực sự là đêm trắng của mảnh đất cuồng nhiệt với bóng đá bậc nhất Việt Nam.

M.Duy