10 giờ tháo bom quanh cổ con gái đại gia
(NLĐO)- Cô gái người Úc 18 tuổi Madeleine Pulver đã phải chịu đựng sự căng thẳng suốt 10 giờ trong lúc cảnh sát tìm cách tháo quả bom được cài quanh cổ cô vào rạng sáng 4-8.
Madeleine Pulver là con gái cưng của Bill Pulver, giám đốc điều hành của công ty công nghệ Appen. Theo lời kể của Pulver, cô đang ở trong nhà tại Mosman, một trong những khu dân cư giàu có nhất ở Sydney – Úc thì bị một kẻ bịt kín mặt đột nhập khống chế rồi buộc quanh cổ cô một thiết bị hình hộp mà y gọi là bom .

Cô gái 18 tuổi Pulver bị quấn "bom" quanh cổ suốt 10 giờ. Ảnh: Telegraph

Phóng viên tụ tập quanh nhà Pulver để chờ tin. Ảnh: AFP
Cảnh sát bang New South Wales được gọi đến nhà Pulver vào khoảng 14 giờ chiều 3-8 (giờ địa phương). Sau 10 giờ căng thẳng, cảnh sát mới giải thoát được cho Pulver dựa theo chỉ dẫn “rõ ràng và chi tiết” mà tên đột nhập để lại. Khi ấy cũng là lúc vừa bước sang ngày 4-8.
Trong suốt 10 giờ, cô Pulver chỉ được ngồi yên một chỗ vì sợ kẻ đột nhập sẽ kích nổ. Tuy vậy, sau đó cảnh sát thông báo thiết bị trên không gây nổ.
Không bị thương tích nhưng cô Pulver bị sốc khá nặng. Sáng 4-8, cô rời bệnh viện và hiện đang cùng gia đình lưu lại một khách sạn trong lúc chờ cảnh sát lục soát ngôi nhà tìm chứng cứ.

Chuyên gia gỡ bom làm việc đến rạng sáng 4-8 mới giải thoát được nạn nhân. Ảnh: Reuters

Cảnh sát bang New South Wales cho rằng đây là sự việc hy hữu. Ảnh: Reuters
“Hóa ra đây chỉ là một trò lừa đảo hết sức tỉ mỉ. Dù là vậy, chúng tôi sẽ vẫn điều tra vụ này nghiêm túc vì chỉ dẫn để lại cho thấy thủ phạm rất rành rẽ việc chế tạo bom” – ông Mark Murdoch, cố vấn cảnh sát bang New South Wales, nói.
Động cơ vụ việc vẫn chưa được làm rõ, nhưng cảnh sát đang điều tra theo hướng gia đình Pulver có thù oán với ai trong quá khứ hay không. Ông Murdoch cho biết: “Đây là vụ việc bất thường ở New South Wales nói riêng và cả nước Úc nói chung. Tôi đã làm việc trong ngành cảnh sát một thời gian dài và chưa gặp sự cố tương tự”.