100 năm tù cho kẻ bỏ đói con đến chết
(NLĐO)- Tòa án ở Illinois (Mỹ) vừa tuyên án tù 100 năm cho một người cha vì tội bỏ đói đến chết đứa con mới 5 tháng tuổi. Đứa bé đáng thương này đã qua đời sau khi da trên người bé bị vi khuẩn ăn mất.

(Ảnh minh họa: Television New Zealand)
Hồi tháng 2-2008, thi thể của bé Benjamin được tìm thấy trong tình trạng bị vi khuẩn gặm nhấm nhiều phần da do bị bọc trong tã bẩn. Có vẻ bé được cho ăn lần cuối là khoảng 3-4 ngày trước khi chết. Đến tháng 4-2008, James Sargent, 24 tuổi, bị buộc tội giết người trong cái chết của con trai.
Đứng trước tòa, kẻ táng tận lương tâm trên đã đọc một bản báo cáo dài đến 15 trang về chuyện xã hội đang chết dần chết mòn chứ không hề đả động đến cậu con trai xấu số.
Luật sư bào chữa của Sargent cho rằng hắn bị bệnh tâm thần, dẫn đến chuyện tự trốn tránh thực tại và thu mình vào một nhân vật giả tưởng trong truyện “Chúa tể những chiếc nhẫn” của nhà văn JRR Tolkien.
Thế nhưng, thẩm phán James Shadid của tòa án quận Peoria nói: "Tôi không tin rằng còn lời lẽ bào chữa nào cho kẻ bỏ đói đứa con 5 tháng tuổi đến chết. Hắn xứng đáng phải nhận một hình phạt hà khắc”.
Còn mẹ đứa bé - Tracy Hermann – đã bỏ đi với bạn trai nhiều ngày trước khi Benjamin chết thảm cũng phải ra tòa vì tội bỏ rơi con vào tháng 10-2009.