12 người bị sát hại trước giải quần vợt quốc tế
(NLĐO)- Cảnh sát Mexico ngày 20-2 cho biết ít nhất 12 tài xế taxi và hành khách đã bị giết chết trong một loạt vụ tấn công ở thành phố du lịch Acapulco, chỉ ít giờ trước khi bắt đầu giải quần vợt quốc tế Mexico mở rộng.

2 nạn nhân bị sát hại ở thành phố Acapulco
Các cuộc tấn công bắt đầu ngày 18-2 . Năm tài xế taxi được tìm thấy đã chết trong hoặc gần xe của họ.
Sáng hôm sau, lại 1 tài xế bị giết chết ở gần taxi của mình và bên trong xe, 2 hành khách cũng thiệt mạng đều do bị đạn bắn. Trong đó, một nạn nhân còn bị chặt đầu.
Sau đó, bọn tội phạm còn tiếp tục bắn vào một chiếc taxi khác, giết chết tài xế và 3 hành khách.
Đến ngày 20-2, bạo lực tiếp tục tiến sát vào khu vực sẽ tổ chức các trận đấu thuộc giải quần vợt lớn nhất Mỹ Latinh, khi 5 chiếc xe đã bị bọn tội phạm đốt cháy và xác của một người đàn ông được tìm thấy bên ngoài một căn hộ.
Trong những ngày gần đây, hàng chục chiếc xe bị đốt cháy ở Acapulco mà chưa được làm rõ nguyên nhân.
Hiện tại, cảnh sát thành phố biển Acapulco, tiểu bang Guerrero đã bắt giữ 4 nghi phạm được cho là có liên quan đến các vụ tấn công. Các nghi phạm đều được trang bị súng, lựu đạn và dao.
Giới chức Mexico hứa sẽ tăng cường các biện pháp an ninh nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tay vợt tham dự giải Mexico Open khai mạc vào ngày 21-2.
Tuy nhiên, một tay vợt người Argentina tỏ ra lo ngại: “Đây là giải đấu hấp dẫn nhưng hiện tại, tôi hơi lo lắng về tình hình an ninh ở đây. Tôi đang suy nghĩ xem có đến thi đấu hay không”.