150.000 nạn nhân đã được chôn cất
Một thanh niên 24 tuổi được cứu sống sau 11 ngày bị chôn vùi dưới đống đổ nát
Điều kỳ diệu vẫn tiếp tục xuất hiện ở đất nước
Theo hãng tin Reuters, Wismond Exantus, 24 tuổi, được đưa ra khỏi đống đổ nát nơi anh làm việc - cửa hàng tạp hóa của khách sạn Napoli Inn ở thủ đô

Wismond Exantus đang điều trị tại bệnh viện sau khi được cứu hôm 23-1. Ảnh: AP
Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP tại bệnh viện, Exantus cho biết anh sống sót nhờ ăn bánh quy và uống Coca-Cola. Anh kể: “Tôi đã sống nhờ uống Coca-Cola. Tôi uống và ăn một chút bánh mỗi ngày”.
Exantus ngất đi lúc trận động đất xảy ra. Khi tỉnh lại, anh thấy mình bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát và không thể làm gì để thoát ra ngoài. May là anh vẫn còn nhúc nhích một chút về bên trái và phải cũng như có thể tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý của người đi lại bên trên.
Ông Carmen Michalska, thành viên nhóm cứu hộ Hy Lạp, nói họ sẽ quay trở lại nơi anh Exantus được cứu để tìm kiếm thêm người sống sót.
Trong lúc này, theo hãng tin AP, các nhà chức trách
Kể từ khi trận động đất xảy ra, đã có ít nhất 132 người được cứu sống trong các đợt cứu nạn. Tuy nhiên, con số này trở nên quá nhỏ nhoi so với thống kê mới nhất về con số thương vong được đại diện Chính phủ
Bà Marie-Laurence Jocelyn Lassegue, Bộ trưởng Văn hóa và Truyền thông Haiti, cho báo The New York Times (Mỹ) biết 150.000 thi thể nạn nhân của trận động đất được thu thập trên đường phố và đem chôn trong 11 ngày qua.
Dù vậy, hiện vẫn chưa rõ Chính phủ