Afghanistan buộc tội Pakistan

(NLĐO)- Một ngày sau vụ đánh bom tự sát tại sứ quán Ấn Độ ở Kabul (Afghanistan), hôm 8-7 các quan chức Afghanistan đã cáo buộc Pakistan đứng đằng sau vụ việc này. Phát ngôn viên của tổng thống là Homayun Hamidzada khẳng định: “Chúng tôi tin chắc là có sự hiện diện của lực lượng tình báo đằng sau”.

Giải thích rõ hơn, Hamidzada nói: “Vụ nổ được thiết kế bên ngoài Afghanistan rồi được chuyển tới đây với sự giúp sức của gián điệp nằm vùng. Thủ đoạn tinh vi, những vật liệu được sử dụng và có mục tiêu cụ thể, những điều này cho thấy có sự nhúng tay của một cơ quan tình báo đã từng tiến hành những vụ khủng bố tương tự ở Afghanistan trước đây”.

img
1. Cảnh sát Afghanistan bảo vệ trước lối vào bị phá hủy của sứ quán Ấn Độ tại Kabul (Ảnh: AFP)

Một báo cáo an ninh được gửi tới nội các Afghanistan ngay sau vụ nổ cũng kết luận có sự dính líu của một cơ quan tình báo nước ngoài chưa xác định được nhưng ám chỉ đó là cơ quan tình báo liên cục của Pakistan (ISI).

img
3. Nhân viên y tế Afghanistan lau rửa sàn nhà dính đầy máu tại một bệnh viện gần hiện trường (Ảnh: AFP)

“Những tên khủng bố không thể tiến hành trót lọt hành động tàn bạo đó nếu không có sự hỗ trợ đầy đủ của tình báo nước ngoài”, báo cáo ghi rõ. Ám chỉ đến sự liên quan của Pakistan, báo cáo viết: “Chứng cứ cho thấy những tên khủng bố này đã được huấn luyện, trang bị vũ khí và hỗ trợ tài chính bởi các căn cứ chuyên nghiệp dọc theo biên giới với Pakistan”.

Tuy nhiên, Pakistan đã phủ nhận cáo buộc trên. Tuyên bố từ Kualar Lumpur (Malaysia), Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani cho biết Islamabad không có hứng thú gì đối với việc gây hấn với Afghanistan.

Trong khi đó, như mọi khi, Taliban phủ nhận mọi sự liên quan và đổ tội cho các lực lượng thù địch trong vùng, kể cả Pakistan. “Ước gì chúng tôi đã tiến hành cuộc tấn công đó. Nếu thực sự chúng tôi làm, chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm với niềm tự hào vì Ấn Độ là kẻ thù của chúng tôi”, phát ngôn viên của Taliban tuyên bố.

Vụ nổ hôm 7-7 đã giết chết 41 người, trong đó có hai nhân viên ngoại giao Ấn Độ. Gần 150 người khác bị thương.