Ấn Độ: Dàn cảnh vụ hiếp giết thành treo cổ tự sát

(NLĐO) - Cảnh sát Ấn Độ vừa cho biết cô gái 15 tuổi bị một nhóm thanh niên cưỡng hiếp tập thể và bóp cổ đến chết trước khi bị treo thi thể lên cây để trông như một vụ tự sát.

Vụ việc xảy ra tối 27-5 khi cô gái lẻn ra khỏi nhà ở quận Bahraich, bang Uttar Pradesh trong lúc gia đình cô đang ngủ để gặp một thanh niên trong nhóm này.

Cảnh sát Salik Ram Verma cho biết khi cô gái đến nơi thì nhận ra hai người bạn của thanh niên nói trên đã đi cùng và sau đó tấn công cô. Khi cô gái chống cự, họ đã bóp cổ và treo thi thể cô lên cây cách nhà chưa đến 1,6 km. Hai nghi phạm đã bị bắt giữ trong khi tên còn lại bỏ trốn.

Ông Verma cho biết: “Khi cô gái chống cự, họ đã cưỡng hiếp và bóp cổ cô. Nhằm dàn cảnh vụ giết người thành tự sát, bọn chúng đã treo thi thể nạn nhân lên cây và trốn khỏi hiện trường”. Ông Verman nói thêm: “Báo cáo pháp y cũng xác nhận nạn nhân bị cưỡng hiếp và bóp cổ”.


Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp Ấn Độ để phản đối bạo lực nhằm vào phụ nữ. Ảnh: Reuters

Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp Ấn Độ để phản đối bạo lực nhằm vào phụ nữ. Ảnh: Reuters

4 cảnh sát địa phương đã bị đình chỉ công tác ví không tích cực điều tra vụ việc, khiến người dân địa phương phẫn nộ.

Đây không phải trường hợp hiếp giết rồi treo cổ nạn nhân đầu tiên tại Ấn Độ. Cách đây 2 năm, cũng tại bang Uttar Pradesh, 2 cô gái khác được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại một ngôi làng. Gia đình các nạn nhân cho biết họ bị cưỡng hiếp tập thể trước khi bị giết hại.

Người thân của hai thiếu nữ, 12 và 14 tuổi, nói rằng họ bị tấn công sau khi ra ngoài đi vệ sinh vào lúc trời tối. Tuy nhiên, tranh cãi đã nổ ra sau khi các nhà điều tra kết luận hai cô gái đã tự sát và không bị hãm hiếp.

Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp Ấn Độ nhằm phản đối tình trạng gia tăng bạo lực nhằm vào phụ nữ.