Ăn miếng trả miếng

Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống (TT) hiện nay, hai đối thủ Barack Obama của Đảng Dân chủ và John McCain của Đảng Cộng hòa thường không bỏ lỡ cơ hội để hạ uy tín nhau.

Mới đây, ứng viên McCain đã phạm một sai sót mà ông Obama không thể bỏ qua trong cố gắng tác động mạnh vào tâm lý cử tri. Ngày 20-8 vừa qua, khi được hỏi hiện nay ông và bà vợ tỉ phú sở hữu bao nhiêu căn nhà, ông McCain trả lời qua mạng Politico.com: “Tôi không nhớ rõ, tốt nhất các nhân viên của tôi sẽ trả lời thay tôi”.

Sau đó, văn phòng vận động tranh cử của ông cho biết ông McCain và bà vợ Cindy có ít nhất 4 ngôi nhà ở 3 bang Arizona, California và Virginia. Tuy nhiên, hồ sơ bất động sản kê khai gia đình ông McCain sở hữu ít nhất 7 căn nhà: một trang trại và 2 ngôi nhà ở Arizona, 3 ngôi nhà ở Coronado, bang California và 1 ngôi nhà nữa ở Arlington, bang Virginia.

Ông Obama đã không “buông tha” câu nói “ngớ ngẩn”của đối thủ vì chính ông đã từng nhiều lần bị ông McCain chê trách là non yếu về mọi mặt. Phe Dân chủ đã lập tức tung ra một bảng quảng cáo truyền hình vẽ con số “7” để trả lời thay ông McCain. Trong cuộc tiếp xúc với cử tri ở Chaster, bang Virginia, ông Obama nói: “Tôi đoán rằng nếu các bạn nghĩ mình giàu có nghĩa là có 5 triệu USD và nếu các bạn không biết mình có bao nhiêu ngôi nhà thì chẳng có gì ngạc nhiên khi các bạn có thể nghĩ nền kinh tế Mỹ rất hùng mạnh”. Con số 5 triệu USD và nền kinh tế mạnh là luận điểm của ông McCain đã viện dẫn trong một bài phát biểu tranh cử. Phe Đảng Cộng hòa không chịu thua, trả đũa bằng lời tố cáo ông Obama “đạo đức giả” vì đã nhận sự giúp đỡ của doanh nhân phạm tội Tony Rezko để mua một biệt thự ở Chicago. Brian Rogers, người phát ngôn của ông McCain, chất vấn: “Thử hỏi một anh chàng năm ngoái kiếm được hơn 4 triệu USD, vừa đi nghỉ tắm biển ở Hawaii về và đã từng mua một ngôi biệt thự 1 triệu USD bằng tiền của một kẻ phạm tội, anh chàng đó có thật sự muốn bước vào tranh luận về vấn đề nhà đất hay không?”.

Chưa rõ cuộc tranh cãi về nhà đất này có tiếp tục?