Ẩn số Fidel
(NLĐO)- Cuộc sống riêng tư của Chủ tịch Cuba Fidel Castro vẫn là điều bí ẩn đối với thế giới. Trong những ngày này, sức khỏe của ông đang là tiêu điểm trên nhiều trang báo hàng đầu thế giới. Nhà báo Phil Davison của tờ báo Anh The Independent đã có bài viết đăng trên số ra ngày 6-8 về nhân cách Chủ tịch Cuba. Sau đây là một số đoạn trích
Ngày 28-7-1992, Fidel Castro đã rơi lệ trong ngôi nhà của cha ông, ngôi nhà nhỏ làm bằng đá tại vùng Galicia. Tôi vô tình bước vào căn phòng trước khi cửa đóng nên đã kịp nhìn thấy giọt lệ hiếm hoi chảy dài trên má xuống bộ râu nổi tiếng của ông. Nhà lãnh đạo Cu ba trò chuyện với người em họ đến thăm ông và cha ông, Angel Castro Argiz, người đã di cư sang Cuba từ năm 1902 rằng, cha ông luôn mong ước được trở về ngôi nhà của họ ở làng Lancara (Tây Ban Nha) nhưng đã qua đời từ năm 1956 mà không thực hiện được ước nguyện này.
Thường xuyên đến thăm Cuba và gặp ông tại nhiều hội nghị cấp cao trên thế giới, tôi chưa từng thấy Jefe Maximo- Tư lệnh tối cao- bày tỏ tình cảm nào hơn những lời lên án mạnh mẽ chính sách đối ngoại của Mỹ. Nhưng chính giọt lệ đó đã khiến tôi muốn đi tìm con người đích thực của Fidel. Một tuần trước sinh nhật lần thứ 80 của ông, sức khỏe chưa hồi phục sau phẫu thuật dạ dày và không còn giữ trọng trách điều hành đất nước, ông vẫn là người được yêu mến và được tìm hiểu nhiều nhất.
Đời sống riêng tư là một bí ẩn
Con người đã điều hành đất nước gần nửa thế kỷ, qua gần 10 đời tổng thống Mỹ, đến nay đa số đã qua đời, vẫn còn là một ẩn số. Ít người biết về vợ ông, 8 người con và hàng chục người cháu của ông.
Ông cũng có đến 5 anh em, nhưng người ta chỉ biết đến Raul, người được ông chỉ định tạm thay ông trong thời gian ông bị ốm. Ông cũng không có chỗ ở ổn định vì lý do an ninh. Không ai được mời đến nơi ông ở phía Tây La Havana, mà chỉ được gặp ông tại các địa điểm bí mật hay căn phòng khách sạn được bảo vệ nghiêm ngặt nào đó.
Fidel thường thích mời bạn bè đến ăn uống vào lúc tảng sáng. Trong số này từng có nhà văn Mỹ Ernest Hemingway, gần đây là tiểu thuyết gia Colombia Gabriel Garcia Marquez và danh thủ bóng đá Argentina Maradona, người đã từng xăm hình Fidel lên người mình. Thượng nghị sĩ George Galloway, được coi là bạn tốt của Fidel, đã miêu tả về El Comandante ( Tư lệnh tối cao) là “ một người cực kỳ thú vị, có sức lôi cuốn đặc biệt nhất mà tôi chưa từng gặp”.
Thoát hiểm trong gang tấc
Bộ phim tài liệu về Fidel Castro do đạo diễn Hollywood Oliver Stone làm năm 2003 với sự đồng ý của Castro cũng chỉ tiết lộ rất ít về cuộc sống riêng của ông.
Thời trẻ, Fidel đã từng mê ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Pháp Brigitte Bardot. Ông được coi là người có “khả năng sống sót thiên bẩm” sau khi thoát khỏi hơn 30 vụ ám sát của CIA trong Chiến tranh lạnh và hơn 600 kế hoạch ám sát khác. Trong các chuyến công du nước ngoài, đến phút chót ông mới chọn chuyến bay từ hai chiếc máy bay giống hệt nhau để tránh những cuộc ám sát trong gang tấc.
Một số vụ ám sát Fidel mang tính hài hước sâu sắc. Một lần, nhân viên CIA trà trộn vào trong đội ngũ nhân viên, bỏ thuốc nổ vào điếu xì gà ông quen hút nhưng khi châm, điếu thuốc không cháy, nên ông đã bỏ sang một bên. Lần khác, tại phòng trà của khách sạn Libre ở La Havana, một nhân viên khách sạn, được CIA trả tiền, định bỏ thuốc độc vào món sữa dâu ông yêu thích nhưng do run tay, hắn đã đánh rơi viên thuốc trước khi cho được vào cốc sữa.
Những vụ mưu sát nhỏ như tẩm thuốc độc vào bộ quần áo lặn hay dùng dầu gội đầu chứa độc tố làm hỏng khuôn mặt đẹp cùng bộ râu của ông cũng thất bại. Ngay cả đồ lót cũng được ông thay hàng ngày, cứ sau mỗi ngày nhân viên bảo vệ lại đốt chúng ngay để tránh bị ngấm độc tố trong khi giặt.
Chủ tịch Cuba không phải là người thích tôn thờ cá nhân. Ở Cuba, không đặt tượng ông, đường phố không mang tên ông và rất ít biển quảng cáo có hình ông trừ những dịp kỷ niệm trọng đại.