Annie Le có thể bị người trong trường giết

(NLĐO)- Các chứng cứ thu thập được đến ngày 14-9 ngày càng chỉ ra hung thủ giết chết nữ nghiên cứu sinh gốc Việt Annie Le là người làm việc bên trong trường đại học danh tiếng Yale (Mỹ).


img

img
Sinh viên Đại học Yale tưởng niệm Annie Le (Ảnh: AP)

Thi thể Annie Le được tìm thấy nhét bên trong một bức tường chiều 13-9, sau khi cô mất tích 5 ngày trong một tòa nhà thí nghiệm được kiểm soát an ninh chặt chẽ. Chỉ có nhân viên trường đại học Yale mới được ra vào tòa nhà này.

Cảnh sát phải nhanh chóng lên tiếng trấn an, cho rằng cái chết của Annie Le là một hành động có mục tiêu chứ không phải tấn công ngẫu nhiên. Nhưng cảnh sát không tiết lộ thêm vì sao lại có kẻ muốn giết chết người phụ nữ trẻ ngay trước khi cô lập gia đình chỉ vài ngày.

img
Annie Le trong băng video an ninh ngày 8-9, ngày cuối cô còn sống (Ảnh: AP)

Phát ngôn viên cảnh sát Joe Avery nói sẽ không có ai bị nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, ông này không cung cấp chi tiết vì sao cảnh sát tin rằng không có sinh viên nào khác dính vào vụ này. Đồng thời, ông cũng phủ nhận chuyện cảnh sát đang bắt giữ một kẻ tình nghi.

Trong khi đó, rất nhiều hãng tin tường thuật rằng cảnh sát đang thẩm vấn một kẻ tình nghi có nhiều vết thương trên người. Các hãng tin ABC News, WNBC-TV, The New Haven Register và tờ New Haven Independent đều dẫn các nguồn tin giấu tên khẳng định nghi phạm là một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm.

img

img
Annie Le khi còn học ở trường trung học Union Mine (Nguồn: AP)

Các quan chức trường Đại học Yale cho biết sẽ mở cửa lại tòa nhà nơi Annie Le đã làm việc trong tình trạng kiểm soát an ninh chặt chẽ. Thế nhưng, nhiều sinh viên tỏ ra rất lo lắng cho sự an toàn của bản thân.

"Tôi sẽ không đi lại một mình ở đây khi trời tối nữa. Chuyện này có thể xảy ra với bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu”, sinh viên người Jamaica Natoya Peart, 21 tuổi, nói.

Một sinh viên khác tên Muneeb Sultan, 21 tuổi, cho biết anh rất sốc khi có án mạng xảy ra trong trường. “Thật dễ sợ khi nghĩ rằng kẻ sát nhân đang lảng vảng quanh trường”, Sultan chia sẻ.

Cảnh sát tìm thấy xác Annie Le vào khoảng 5 giờ chiều ngày 13-9 (giờ địa phương), đúng vào ngày lẽ ra cô làm đám cưới với nghiên cứu sinh trường đại học Columbia Jonathan Widawsky.

img
Annie Le tốt nghiệp trung học Union Mine năm 2003 và được chọn là một trong hai học sinh xuất sắc (Nguồn: AP)

Cả hai gặp nhau khi còn là sinh viên đại học Rochester và đang rất háo hức chờ đợi đám cưới được cử hành tại Long Island. Cảnh sát khẳng định hôn phu Widawsky không thuộc diện tình nghi và anh hợp tác rất tốt với cơ quan điều tra.

Cái chết của Annie Le là vụ án mạng đầu tiên tại đại học Yale kể từ năm 1998. Tháng 12-1998, một nữ sinh viên Yale tên Suzanne Jovin, 21 tuổi, chết thảm với 17 cú đâm ngay gần trường.

img
Cảnh sát huy động lực lượng hùng hậu lục soát tại đại học Yale (Ảnh: AP)