Bà lão nghiện mua sắm chết dưới đống hàng hóa

(NLĐO)- Một phiên tòa tại Anh vừa kết luận bà Joan Cunnane chết vì những nguyên nhân tự nhiên sau khi thi thể của bà được phát hiện bên dưới một đống lớn quần áo và các vật dụng khác hồi tháng 1-2009.

Căn nhà của bà Joan Cunnane ở Heaton Mersay (Anh) bị nhồi nhét nhiều hàng hóa đến mức phải đến người thứ năm ghé thăm mới phát hiện ra bà đã chết.
Ông Roy Moran – bạn bà Cunnane – cho biết bà lão 77 tuổi này bắt đầu nghiện mua sắm để thoát khỏi đám thanh niên suốt ngày quấy rầy nhà bà.

img
Bà Joan Cunnane (Ảnh: BBC)

Ông Moran khai trước tòa: “Bà Cunnane bảo rằng mua sắm làm bà ấy vui và bà chỉ mua những thứ bà thật sự thích thôi”. Lần cuối cùng ông Moran gặp bạn mình là vào giáng sinh năm 2008 khi hai ông bà ăn trưa cùng nhau.

Bốn ngày sau, ông quay lại nhà bà Cunnane và phát hiện cửa hông mở hé nhưng từ trần đến sàn nhà kẹt cứng với những thứ đồ trang trí lạ mắt nên không thể nào vào được. “Tôi chả thấy bà ấy đâu cả. Gọi cũng không thấy trả lời”, ông Moran kể. Ba lần tiếp theo ghé nhà bà Cunnane, ông Moran cũng không gặp bà.

Lo ngại chuyện chẳng lành, hàng xóm của bà Cunnane gọi điện báo cảnh sát vào ngày 6-1. Thế nhưng, cuộc lục soát đầu tiên không thành công vì “có quá nhiều đồ dùng cá nhân và giấy tờ trong nhà”, thanh tra Kevin Dolan cho biết.

Ngày hôm sau, cảnh sát quay lại với một chiếc xe tải để dọn sạch sẽ đồ đạc bên trong và tiến hành tìm kiếm lần thứ hai. Lần này, thi thể bà Cunnane được tìm thấy trong phòng ngủ bên dưới một đống to tướng quần áo và các vật dụng khác. Chuyên gia pháp y Philip Lumb cho biết bà Cunnane chết vì viêm phổi. Bà cũng bị ung thư.