Bắc Kinh và ngày thứ sáu yên lặng

(NLĐO)- Sau bảy năm xây dựng và hàng tỉ USD chuẩn bị, ngày thứ sáu 8-8-2008 sẽ là ngày các nguyên thủ quốc gia trên thế giới và Trung Quốc tập trung dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008. Tuy nhiên, những cư dân Bắc Kinh không có vé được khuyến cáo nên ở nhà.

Nhiều tuyến đường xung quanh sân vận động quốc gia đã bị phong tỏa. Giao thông cũng bị hạn chế ở gần trung tâm quảng trường Thiên An môn và tòa nhà Quốc hội của Trung Quốc, nơi chủ tịch Hồ Cẩm Đào gặp gỡ các lãnh đạo nước ngoài.

Hàng triệu công nhân tại Bắc Kinh được cho nghỉ và nhiều cửa hàng đóng cửa trong ngày 8-8. Trong khi đó, các quan chức ngành giao thông tại đây khuyên người dân nên giảm bớt hoạt động bên ngoài và ở nhà xem tường thuật lễ khai mạc trên TV để tránh làm tắc nghẽn đường phố của thành phố có tới 17 triệu dân này.

Du Chao, 30 tuổi, quản lý một trong số ít cửa hàng vẫn mở cửa tại trung tâm Bắc Kinh, cho biết anh sẽ đóng cửa sớm vì các khách hàng quen thuộc đều ở nhà xem TV. “Chắc việc buôn bán trong tháng này sẽ không tốt lắm vì ảnh hưởng của thế vận hội. Nhưng những sự kiện như vậy rất hiếm khi xảy ra nên tôi vẫn rất háo hức. Tôi mới mua một cái TV nhỏ đặt trong cửa hàng để coi đá banh”, anh nói.

Còn Chen Xiaowei cùng hai con nhỏ rời Tây An đến Bắc Kinh để xem thi đấu bóng chuyền. “Tối nay chúng tôi sẽ ở lại khách sạn xem lễ khai mạc vì bên ngoài rất đông đúc và nóng nực”, chị nói.

Tuy nhiên, không phải mọi người dân đều háo hức chờ Olympic. Nhiều người coi trọng ngày đặc biệt 8-8-2008, ngày thứ tám của tháng thứ tám của năm thứ tám của thế kỉ mới hơn. 16.400 cặp uyên ương đã chọn ngày hôm nay để gắn kết cuộc đời, làm nên một kỉ lục khó quên tại Trung Quốc.

Còn Robert Zhang, 25 tuổi – nhân viên một công ty bán lẻ, cho biết sẽ xem lễ khai mạc qua màn hình khổng lồ ở trung tâm Bắc Kinh. Nhưng anh cũng nhắc lại kỉ niệm đau thương của Trung Quốc: “Tôi tin rằng số 8 là con số may mắn nhưng hôm nay cũng là ngày thứ 88 kể từ khi trận động đất tại Tứ Xuyên xảy ra”. Trận động đất này xảy ra vào ngày 12-5-2008 và giết chết gần 70.000 người.