"Bác tài" 100 tuổi tông hàng chục trẻ em

(NLĐO) - Cụ tài xế 100 tuổi Preston Carter lái xe chạy giật lùi lên vỉa hè và tông trúng 11 người, trong đó có 9 học sinh tiểu học, ở Los Angeles, California - Mỹ ngày 29-8.

Lúc ấy đang là giờ tan trường buổi chiều, phụ huynh và học sinh đang đứng mua thức ăn vặt ở một cửa hàng gần trưởng tiểu học Main Street thì chiếc xe Cadillac màu xanh dương giật lùi về phía họ.
 
Một số em nhỏ không chạy kịp bị mắc kẹt dưới gầm xe. Lính cứu hỏa nhanh chóng có mặt kéo các em ra. 4 em trong số đó bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
 
img
Một nạn nhân của cụ Carter. Ảnh: AP
 
img
Ông cụ rất hợp tác với cảnh sát sau tai nạn. Ảnh: AP
 
img
"Bác tài" 100 tuổi bảo thắng xe bị hỏng. Ảnh: AP
 
Ông cụ tài xế rất hợp tác với cảnh sát. Sau khi điều tra, cảnh sát tin rằng tay lái lão làng này đang cho xe ra khỏi bãi đậu xe nhưng lại lái nhầm lên vỉa hè thay vì chạy thẳng ra đường. Phát ngôn viên Karen Rayner của Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết ông cụ không bị buộc tội.
 
Cảnh sát không công bố danh tính ông cụ nhưng ông tự nói với đài truyền hình  địa phương ABC7 rồi phân bua: “Thắng xe bị hỏng. Tôi không điều khiển được. Tôi không bao giờ muốn làm hại bọn trẻ. Tôi thành thực xin lỗi”. Theo bằng lái xe, cụ tròn 101 tuổi vào ngày 5-9 tới.
 
Hồi năm 2003, một ông cụ 86 tuổi nhấn nhầm ga thay vì thắng, quá hoảng loạn, cụ lao thẳng vào một khu chợ ngoài trời ở Santa Monica. Kết quả, 10 người chết, 63 người bị thương.
 
Theo quy định của bang California, các lái xe trên 70 tuổi phải đích thân đến gia hạn bằng lái thay vì làm thủ tục qua Internet hay mail. Các bác tài lớn tuổi hơn nữa phải thi lái thêm.