Bay từ Mỹ tới Iraq bằng… bong bóng

(NLĐO) - Ông Kent Couch, 51 tuổi, người Mỹ vừa bắt đầu cuộc hành trình bay tới nước Iraq chỉ với vài trăm quả bóng bay…

img
Ông Kent Couch từng bay thành công quãng đường dài 380 km bằng bóng bay và ghế gấp
 
Xuất phát từ sân bay ở Redmond, Oregon (Mỹ), hành trình dài khoảng 11.000 km, được ông Kent chuẩn bị 300 quả bóng bay và một chiếc ghế gấp để cố định. Theo dự kiến, những quả bóng bay được kết lại thành chùm sẽ bay ở độ cao chừng 7.620 m, vì thế “phi công” sẽ phải đeo mặt nạ ôxy.

Ông Kent Couch cho biết quyết định tới Iraq theo lời mời của một người đàn ông tên Fareed Lafta. Người này hẹn rằng 2 người gặp nhau tại thủ đô Baghdad vào ngày 15-11 để cùng nhau “vui thú trên bầu trời bằng những quả bóng bay”.

Năm 2008, ông Couch đã từng được cả thế giới biết đến khi bay thành công qua sa mạc dài 380 km từ Bend, Oregon đến một cánh đồng ở Idaho chỉ với chiếc ghế gấp cùng 150 quả bóng bay.
 
Hiện chiếc ghế mà ông Couch ngồi chinh phục hành trình này đã được đưa vào viện bảo tàng.

Năm 2010, công dân người Mỹ này có ý định bay tới Montana cũng bằng vài trăm quả bóng bay nhưng kế hoạch bất thành vì gió quá mạnh.