Bé 8 tuổi "lỡ tay" bắn chết anh trai
(NLĐO) – Một cậu bé 8 tuổi đã bắn chết anh trai 11 tuổi của mình khi hai anh em đang chơi với khẩu súng trong khu rừng ở Maryland (Mỹ).

Michael Alexander Szoke, 11 tuổi chết trong vụ tai nạn thương tâm
Cảnh sát Maryland cho biết vào lúc 7 giờ sáng ngày 2-6, đường dây nóng 911 nhận được cuộc gọi từ bà ngoại của hai cậu bé thông báo về sự việc của cháu trai. Ngay lập tức đội cứu thương và cảnh sát lên đường tới khu rừng gần đường Old Pylesville ở Pylesville, Maryland.
Tại đó, cảnh sát tìm thấy cậu bé Michael Alexander Szoke 11 tuổi bị bắn vào đầu và ngay lập tức đưa nạn nhân tới bệnh viện nhi Johns Hopkins bằng trực thăng, tuy nhiên cậu bé đã chết trên đường tới bệnh viện.

Cậu bé 8 tuổi dẫn mọi người trở lại nơi thảm kịch xảy ra
Cảnh sát cho biết đã nói chuyện với em trai của nạn nhân, cậu bé này nói rằng cậu nghe thấy tiếng súng và sau đó anh cậu đổ sụp xuống.
Đội cảnh sát đã mất 3 giờ tìm kiếm xung quanh khu vực này để xem xét khả năng vụ tai nạn có phải do một người lạ tập bắn súng và để đạn lạc hay không. Tuy nhiên, đến khoảng 10 giờ sáng, họ tìm thấy một khẩu súng được giấu ở bụi cây và xác định đây là một vụ tai nạn.

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn
Cảnh sát cho biết, hai cậu bé đã giúp một người hàng xóm cao tuổi dọn dẹp sân, chúng đã phát hiện ra khẩu súng đang được cất ở một nơi an toàn và lấy nó mang vào trong rừng chơi.
Hiện vụ việc đang được văn phòng Ủy viên công tố hạt Harford xem xét giải quyết.
Cậu bé 8 tuổi và cô em gái Rosie, 4 tuổi hiện vẫn đang sống cùng ông bà ngoại. Bố mẹ của những đứa trẻ này đều đang ở trong tù.

Ông ngoại và cô em gái 4 tuổi của hai cậu bé