Bệnh viện Anh mướn thầy trừ ma

Ban lãnh đạo Bệnh viện Hoàng gia Derby mới xây ở thành phố Derby miền Trung nước Anh vừa quyết định mướn một giáo sĩ của giáo xứ thành phố đến làm phép trừ ma để trấn an nhân viên

Bà Debbie Butler, một thành viên trong ban lãnh đạo bệnh viện, gửi một thông điệp đến toàn thể nhân viên: “Tôi không biết có bao nhiêu người nghe một số đồng  nghiệp nói có ma trong bệnh viện. Tôi không muốn hù nhát ai nhưng tôi cho rằng thông báo tình hình này đến tất cả mọi người là cần thiết. Tôi đã nói  chuyện với  người phụ trách tuyên úy và bà ấy đang nhờ một  vị  chân tu ở giáo xứ đến đây làm phép trừ ma”.

Derby vốn là một thành phố bị ma ám nổi tiếng nhất ở Anh. Ở đây thường nghe nói về hồn ma, yêu quái, ma sói  và những hiện  tượng  siêu nhiên khác nhiều hơn bất cứ nơi nào khác.

img
Một góc Bệnh viện Hoàng gia Derby mới xây rất hiện đại, trị giá 8.450 tỉ đồng. Bóng ma là ảnh ghép vi tính

Chuyên gia về  hiện  tượng siêu  nhiên Lionel Fanthorpe là  người từng nghiên cứu về ma ở 40 thành phố khắp nước Anh đã lên danh sách 10 thành  phố có ma nhiều nhất, trong đó có Derby. Tại  thành phố  này, Fanthorpe đã nhận được 315 báo cáo thấy ma, yêu quái, ma sói và kể cả ma-cà-rồng. Trung bình, cứ 10.000 dân có 14 người tin rằng đã  thấy ma.

Nhật báo Daily Mail, dẫn nguồn tin từ bệnh viện mới – xây trên nền cũ của bệnh viện đa khoa thành phố Derby – cho biết lễ trừ tà ma sẽ được tiến hành trong vài ngày nữa. Nguồn tin  cũng cho biết trong mấy tuần trở lại đây có đến hàng chục người báo cáo thấy một người đàn ông trùm từ đầu đến chân tấm áo choàng đen đi qua lại xuyên tường trong các phòng, đặc biệt gần chỗ nhà xác.

Những câu chuyện  rùng rợn như  thế đã làm tinh thần nhân viên bệnh viện rúng động, không an tâm làm việc. Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng không nên để kéo dài, ban lãnh đạo bệnh viện đã quyết định hành động. Việc  trừ  tà ma phải  được giám mục thành phố chuẩn y. Người phát ngôn của giáo xứ Derby cho biết vụ việc đã được trình lên giám mục. “Ngài  sẽ đưa ra một lời khuyên thích hợp trước khi  cho phép hành động”.

Về tông tích hồn ma, các chuyên gia đoán rằng có thể đó là một người lính La Mã bị giết tại nơi xây cất bệnh  viện cũ. Bệnh viện này được xây hồi thập niên 1920. Trước kia, địa điểm này nằm  trên một con  đường huyết mạch của đoàn quân viễn chinh La Mã. Khi xây bệnh viện, đã có dư luận muốn bảo tồn di sản lịch sử phản đối nhưng không được các nhà đầu tư để ý.