Bêu xấu nhau
Người dân Úc đang chứng kiến cuộc nói xấu nhau thậm tệ giữa hai vị cựu thủ tướng nước này từng một thời cộng tác với nhau điều hành đất nước.
Theo AFP, cuộc khẩu chiến bùng nổ cuối tuần qua sau khi cuốn tiểu sử của cựu thủ tướng Bob Hawke, 80 tuổi, do bà Blanche d’ Alpuget, vợ thứ hai của ông, chấp bút, được báo chí Úc trích đăng một số chương. Cuốn sách nhan đề Hawke – Thủ tướng kể về thành tích trong thời kỳ cầm quyền 1983-1991 của ông Hawke và chê trách người kế nhiệm Paul Keating giai đoạn 1991-1996. Bà Alpuget khen chồng bao nhiêu thì chê bai ông Paul Keating bấy nhiêu. Cựu thủ tướng Hawke từng là thủ lĩnh Công Đảng có tật nghiện rượu và háo sắc nhưng dưới ngòi bút của tác giả, được tô vẽ như người hùng trên chính trường nước Úc, “một vị thủ tướng của Công Đảng Úc tại nhiệm lâu nhất”.
Ông Paul Keating, 66 tuổi, sớm tham gia Công Đảng Úc, trúng cử nghị sĩ năm 1969 và giữ chức phó thủ tướng trong hai năm 1990-1991. Ông lật đổ Thủ tướng Hawke trong cuộc bầu cử lãnh đạo Công Đảng năm 1991, tương tự cuộc bầu cử hồi tháng 6 năm nay, Thủ tướng Kevin Rudd phải nhường chức cho bà Julia Gillard.
Ông Paul Keating một thời làm bộ trưởng tài chính khi Úc tiến hành những cuộc cải cách kinh tế lớn góp phần đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, vậy mà cuốn tiểu sử cựu thủ tướng Hawke mô tả ông Keating là “người yếu kém, ít học, thiếu kiến thức”!
Không chịu được sự sỉ nhục của vợ chồng ông Hawke, ông Keating đã viết một bức thư gửi cho ông ta bác bỏ mọi sự vu khống, xuyên tạc sự thật về những năm tháng ông tiếp quản ghế thủ tướng của ông Hawke. Trong thư, ông khẳng định thời kỳ làm phó thủ tướng, ông “đã giúp chính phủ đoàn kết trong khi ông Hawke hầu như vắng bóng trong 4 năm của thời gian tại vị 8 năm”. Bức thư viết: “Chắc ông Bob còn nhớ tôi sống quá tốt với ông trong thời gian rất dài. Tôi đã giúp ông vượt qua khó khăn tại Quốc hội thời kỳ 1984-1987, bảo vệ chức thủ tướng của ông cho dù đội ngũ nhân viên của ông sẵn sàng rời bỏ ông trong tình cảnh khó khăn”.
Ông Keating cho biết sẽ viết một cuốn hồi ký để làm rõ sự thật về mối quan hệ trước đây giữa hai người.