Bị bạn bắn chết vì... tranh trả tiền bữa ăn

(NLĐO) – Một người đàn ông bị bạn bắn chết vì tự động thanh toán hóa đơn tại một nhà hàng ở TP Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ, truyền thông địa phương đưa tin ngày 26-4.

Câu chuyện sẽ không có gì to tát nếu như ông Hasan Erdemir không vội vàng thanh toán bữa ăn tại nhà hàng thuộc quận Bakirkoy, TP Istanbul hôm 24-4.

Trước đó, bị cáo – được xác định là ông İdris Alakuş – đang ngồi ăn với người bạn Savcı Karabulut tại nhà hàng nói trên thì ông Erdemir cùng 2 người khác bước vào.

Ông Alakuş liền mời nhóm của ông Erdemir ngồi xuống ăn chung. Lúc đứng dậy chuẩn bị thanh toán, ông Alakuş phát hiện ông Erdemir đã trả tiền bữa ăn nên đùng đùng nổi giận. Giữa 2 người xảy ra một trận cãi nhau kịch liệt và ông Alakuş được nhìn thấy rời khỏi nhà hàng, theo tờ Milliyet.

Khoảnh khắc ông Alakuş bắn chết bạn. Ảnh: The Telegraph
Khoảnh khắc ông Alakuş bắn chết bạn. Ảnh: The Telegraph

Tuy nhiên, ông Alakuş sau đó quay lại cầm một khẩu súng ngắn bắn gục ông Erdemir, đồng thời làm bị thương 2 người bạn đi cùng của nạn nhân. Hai người này bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Dù được nhân viên nhà hàng đưa tới bệnh viện nhưng ông Erdemir đã không qua khỏi.

Kênh truyền hình NTV cho biết sau khi gây án, ông Alakuş nhanh chân bỏ trốn. Song nghi phạm bị cảnh sát bắt và tống giam sau đó ít giờ. Cảnh quay trên camera giám sát cho thấy rõ thời điểm ông Alakuş nổ súng. Đây cũng là bằng chứng tố cáo nghi phạm cùng với lời khai của các nhân chứng tại hiện trường.

Trong một diễn biến khác, một người đàn ông rơi từ cửa sổ tầng 9 xuống đất sau khi cãi nhau với bạn gái nhưng may mắn sống sót.

Vụ việc hy hữu xảy ra ở TP Yaroslavl, thuộc vùng Yaroslavl Oblast, miền Tây nước Nga sáng 26-4. Theo trang tin Mirror (Anh), anh chàng 22 tuổi rơi trúng chiếc ô tô màu tím đậu bên dưới nên chỉ bị thương nặng.

Chiếc xe cứu mạng thanh niên 22 tuổi ở Nga. Ảnh: CEN
Chiếc xe cứu mạng thanh niên 22 tuổi ở Nga. Ảnh: CEN

Trả lời cảnh sát khi vẫn còn tỉnh táo, anh chàng nói vì giận bạn gái nên tự gieo mình xuống đất. Người yêu anh ta chứng kiến cảnh tượng bất ngờ đã hoảng hốt chạy xuống gọi xe cứu thương.

Chủ chiếc ô tô màu tím, cô Alexandra Nazarova, cho biết hàng xóm của cô nghe thấy một tiếng động lớn vào khoảng 3 giờ sáng. Sau đó, cô nhìn thấy người đàn ông nằm trên nóc xe.

“Hiện giờ, tôi không có phương tiện đi làm” – Nazarova nói thêm. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Các bác sĩ tại bệnh viện nói rằng nếu không có chiếc xe, thanh niên 22 tuổi chắc chắn đã mất mạng.