Bị bắn chết bởi viên đạn “cách xa gần 5km”
(NLĐO)- Chuyện không ai có thể tin được đã xảy ra: một cậu bé bốn tuổi tử thương bởi viên đạn được khai hỏa cách đó tới… 4,8km.
Cuối tuần rồi, bé Marquel Peters đi lễ nhà thờ cùng cha mẹ ở Decatur, bang Georgia, Mỹ. Đang ngồi cạnh cha trong nhà thờ, đột ngột viên đạn xuyên qua mái nhà rồi ghim thẳng vào đầu Marquel.
Cậu bé đổ sụp người xuống chân ba mẹ trong lúc ba mẹ cậu hoàn toàn ngơ ngác không biết cái gì đã gây ra vết thương rách toác trên đầu bé. Chỉ đến khi các bác sĩ gắp viên đạn ra, họ mới biết Marquel đã trúng đạn.
Kelly Fite, một cựu chuyên gia về đạn đạo của phòng thí nghiệm tội phạm thuộc Cục Điều tra bang Georgia, cho rằng viên đạn trên có thể được bắn ra từ một khẩu AK47.
Cũng theo Fite, người bắn có thể ở cách xa nhà thờ trên từ khoảng 3,2km đến 4,8km. Nhưng cũng có thể khoảng cách là 800m và nòng súng được đặt chếch khoảng 30° – 40°.
Mẹ của bé Marquel đã lên tiếng kêu gọi người bắn ra tự thú. Tuy nhiên, ông Fite nhận định rất có thể người bắn phát súng đó nhằm chào mừng năm mới và không hề biết gì về thảm kịch mình vô tình gây ra.
Cảnh sát khẳng định nổ súng mừng năm mới là trái luật và các chuyên gia đang giám định viên đạn để xem nó có khớp với khẩu súng nào trong hệ thống dữ liệu hay không.