Bị cha bỏ quên trong xe, bé gái tử vong

(NLĐO)- Bé gái Elena Petrizzi 22 tháng tuổi đã tử vong sau khi bị cha bỏ quên trong chiếc xe hơi khóa chặt đậu ngoài nắng nóng suốt 5 tiếng.

Người cha, giáo sư đại học 45 tuổi Lucio Petrizzi, lẽ ra phải chở con đến nhà trẻ ngày 18-5, nhưng không hiểu sao ông lại mất trí nhớ đến nỗi lái thẳng đến nơi làm việc là đại học Teramo (Abruzzo, Ý).
 
img
Bác sĩ ở Turin, Ý rất cảm ơn cha mẹ Elena đã hiến tặng nội tạng của cô bé. Ảnh: GUARDIAN
 
Đến nơi, ông đậu xe vào bãi rồi bỏ đi mà không nhớ ra cô con gái Elena vẫn còn ở trong xe. Mãi đến trưa, ông Petrizzi mới phát hiện ra sai lầm khủng khiếp của mình. Vội vàng chạy ra xe, ông phát hiện Elena đã hôn mê vì nắng nóng và mất nước.
 
Dù được chở vào bệnh viện bằng trực thăng và được phẫu thuật não nhưng Elena qua đời ba ngày sau đó do não và thận bị hư hại quá nặng.
 
Ông Petrizzi có thể bị điều tra hình sự nhưng lại nhận được sự bảo vệ của người vợ, bà Chiara Sciarrini. Biện hộ “sai lầm này có thể xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta”, bà Sciarrini nói: “Chồng tôi rất yêu thương Elena và là người cha hoàn hảo. Elena rất quyến luyến cha. Ông ấy làm việc liên tục để lo cho tôi, Elena và đứa con sắp sinh (bà Sciarrini đang có thai 8 tháng – ND). Tôi không bao giờ buộc tội ông ấy”.
 
Đến sáng 22-5, nội tạng của Elena đã được hiến tặng. Hiện trái tim của cô bé đang trên đường đến Bergamo để chuẩn bị cấy ghép cho một bệnh nhân. Hai trái thận của Elena cũng đã tìm được người nhận ở Rome, còn gan đã được ghép cho một bé trai 9 tháng tuổi đang hấp hối ở Turin.
 
"Chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ ông bà Petrizzi đã hiến tặng nội tạng của Elena, nhờ vậy mà nhiều bệnh nhân có thể tiếp tục sống” – bác sĩ Francesca de Pace cho biết.