Bị hổ cắn cổ vẫn còn sống
(NLĐO) – Hôm 26-11, một người đàn ông đã sống sót kỳ diệu sau khi bị hổ tấn công tại vườn thú Australia bang Queensland, Úc.

Các nhân viên trong sở thú giải cứu David Styles khỏi con hổ dữ
Lực lượng cứu hộ được gọi đến sở thú Australia ở thị trấn Beerwah vào khoảng 14 giờ 45 phút (giờ địa phương). Các nhân viên y tế cho biết họ phát hiện tại hiện trường một người đàn ông được xác định là David Styles, 30 có 2 vết thương do hổ cắn ở cổ. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn còn thở và tỉnh táo. Một chiếc trực thăng đã được điều động đến đưa người đàn ông nói trên tới bệnh viện để các y bác sĩ kịp thời điều trị.

Người đàn ông bị cọp cắn cổ vẫn còn sống. Ảnh: Reuters


David Styles đã huấn luyện con hổ này suốt 9 năm qua. Ảnh: Reuters


David Styles đã huấn luyện con hổ này suốt 9 năm qua. Ảnh: Reuters
David Styles hiện là nhân viên huấn luyện thú và trông giữ 3 hổ Bengal và 8 con hổ Sumatra.
Sở thú Australia thường cho phép du khách chụp ảnh cùng với hổ bắt đầu từ 15 giờ mỗi ngày với giá 400 USD một người. Tuy nhiên, sở thú cũng không quên cảnh báo du khách rằng “Hổ là động vật ăn thịt và đôi khi hành động theo bản năng của chúng”.
Sự cố đáng tiếc đã xảy ra trước giờ khách tham quan chụp ảnh.