Bị ong đốt biến dạng mặt vẫn sống
(NLĐO)- Đang làm việc ngoài đồng, lão nông Malta Lacaze (65 tuổi, ở bang Texas, Mỹ) bất ngờ bị cả đàn ong vò vẽ hàng ngàn con bu vào đốt tới tấp.
Ông Matla vừa bỏ chạy vừa lấy điện thoại gọi cho con trai đến giải cứu. Khi người con đến nơi, anh hãi hùng nhận thấy phần mặt và đầu cha mình trông không khác gì cái tổ ong với hàng ngàn con bu kín.
Không dám làm bừa, người con vội gọi lính cứu hỏa đến xịt khí thì đám ong vò vẽ mới buông tha ông Malta. Người ta nhanh chóng đưa ông vào bệnh viện.

Tuy bị đốt hàng ngàn mũi nhưng ông Malta vẫn sống sót thần kỳ
Vừa thấy ông, các bác sĩ “tá hỏa” vì khuôn mặt ông đã bị biến dạng. Tuy nhận định ông khó qua khỏi nhưng các bác sĩ vẫn ra sức chữa trị. Chỉ riêng phần mặt, đầu, tai, mũi và miệng của ông Matla đã lấy ra được 1.200 cây kim của ong.
Vậy mà ông đã dần bình phục. Dù vẫn nằm viện nhưng nọc độc không còn đe dọa tính mạng của ông nữa. Các bác sĩ khẳng định đây là một kỳ tích vì nọc ong vò vẽ rất độc, chỉ cần khoảng 10 vết chích cũng đủ làm người khác tử vong.
Theo các chuyên gia sinh vật học, ông Malta khá xui xẻo khi đụng phải một đàn ong quá hiếu chiến. Do sinh sản quá nhanh nên cả đàn ước tính có 70.000 con trong khi tổ ong lại nhỏ, khiến chúng trở nên hung dữ, dễ tấn công những ai lại gần.