Bị tiêm thuốc độc, tử tù chết vì đau tim

(NLĐO) – Tử tù Clayton Lockett, 38 tuổi ở bang Oklahoma – Mỹ đã quằn quại trong đau đớn suốt 40 phút hôm 29-4 sau khi bị tiêm thuốc độc. Người này sau đó chết vì đau tim.

Các phương tiện truyền thông Mỹ cho biết do 3 mũi thuốc - gồm an thần , gây mê và chất độc chết người kali clorua - không hoạt động đúng cách nên tử tù Lockett đã quằn quại và rung lắc liên tục trong 20 phút.

Theo phát ngôn viên Sở Cải huấn Oklahoma, Lockett sau đó chết vì đau tim. “Chúng tôi cho rằng tĩnh mạch bị vỡ khiến các loại thuốc không phát huy tác dụng. Giám đốc Robert Patton đã ngưng việc thi hành án” – người phát ngôn tên Jerry Massie cho biết.

 

Tử tù Clayton Lockett. Ảnh: Reuters
Tử tù Clayton Lockett. Ảnh: Reuters

 

Có mặt tại hiện trường lúc sự cố xảy ra, phóng viên Bailey Elise McBride của hãng tin AP đăng tải lên Twitter: “Ông ta (Lockett) vẫn còn ý thức và mắt hấp háy. Ông ta còn liếm môi khi mũi thuốc độc đầu tiên được tiêm".

Sau vụ việc, Thống đốc Oklahoma Mary Fallin đã yêu cầu kiểm tra toàn bộ thủ tục trong vụ thi hành án kể trên.

Một tử tội khác, Charles Warner, 46 tuổi, dự kiến được tiêm thuốc độc 2 giờ sau ca của Lockett nhưng đã được hoãn thi hành án trong vòng 2 tuần.

Vào năm 2000, Lockett bị kết án tử hình vì bắt cóc, đánh đập và chôn sống một cô gái 19 tuổi. Còn Warner bị cáo buộc giết người và hãm hiếp một bé gái 11 tháng tuổi vào năm 1997.

Cả hai tử tội đều yêu cầu tòa án minh bạch thành phần và nguồn gốc loại thuốc độc mà họ sẽ bị tiêm nhưng không thành công.