Biến nhà thành trường học cho trẻ bị bắt nạt

Nghe được câu chuyện một nữ sinh tự tử vì bị bắt nạt hồi năm 2012, cụ ông Fred Morgan, 94 tuổi, cùng vợ là bà Vivian quyết định sửa ngôi nhà 10 phòng ngủ ở thị trấn Warwick - Anh thành trường học tư dành riêng cho trẻ em từng bị bắt nạt nghiêm trọng.

Ngôi trường Northleigh House với đội ngũ 22 giáo viên dạy các môn như tiếng Anh, toán, khoa học… cho các học sinh bị bắt nạt từ 11 đến 16 tuổi trong suốt 1 năm.

Tính đến nay, ông bà Morgan đã giúp 20 nạn nhân, trong đó có khoảng một nửa từng tìm cách tự tử. “Khi học sinh rời khỏi đây, các em cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và có thể trở lại cuộc sống bình thường” - ông bà Morgan nói với báo Telegraph (Anh).

 

Vợ chồng cụ ông Fred Morgan biến nhà mình thành ngôi trường cho học sinh bị bắt nạtẢnh: Telegraph

Vợ chồng cụ ông Fred Morgan biến nhà mình thành ngôi trường cho học sinh bị bắt nạt. Ảnh: Telegraph

 

Không ít chuyên gia vẫn còn tranh cãi về việc thay đổi môi trường học dành cho trẻ bị bắt nạt có phải là giải pháp tốt hay không. Cô Nancy Prisby, chuyên gia về nuôi dạy con cái ở Mỹ, cho rằng đây chỉ nên là lựa chọn cuối cùng. Theo chuyên gia này, có rất nhiều bài học dạy cách tự vệ mà các bậc cha mẹ có thể hướng dẫn cho con mình.

Trái lại, bà Carrie Goldman, tác giả của một cuốn sách về bắt nạt, cho rằng lời khuyên này không giúp ích gì bởi bản chất của hành động bắt nạt đã khiến nạn nhân sợ hãi và mất khả năng tự vệ.