Bộ trưởng Nội vụ Philippines gặp nạn vì vội về gặp con gái

(NLĐO) – Bộ trưởng Bộ Nội vụ Philippines Jesse Robredo đã chọn máy bay tư nhân loại nhỏ thay vì máy bay thương mại để kịp dự lễ tuyên dương con gái út của ông tại thành phố Naga, nơi gia đình ông sinh sống.

Thị trưởng Naga, ông John Bongat, cho biết cô bé Jillian Robredo được khen thưởng nhờ thắng một cuộc thi bơi lội tại đại hội Palarong Panglungsod.
 
Để kịp về dự lễ tuyên dương con, ông Robredo quyết định bay từ Cebu về Naga bằng máy bay tư nhân 6 chỗ hiệu Piper Seneca dù vợ ông đã ngăn cản. Ông Robredo đến Cebu để tham dự hội nghị của Nhóm Phát hiện và điều tra tội phạm (CIDG).
 
img
Lực lượng cứu hộ tập trung trên đảo Masbate cả đêm 18-8. Ảnh: ABS-CBN
 
img
Tìm thấy xác máy bay trên biển. Ảnh: foxcrawl.com
 
img
Mảnh vỡ máy bay được vớt lên. Ảnh: Inquirer
 
img
Trợ lý Abrasado đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Inquirer

 
Chiếc máy bay chở ông Robredo không may đã đâm xuống biển gần Ibingay, đảo Masbate (miền trung Philippines) vào khoảng 4 giờ 30 chiều 18-8. Tai nạn xảy ra do động cơ máy bay trục trặc, phi công đã tìm cách hạ cánh khẩn cấp xuống đảo Masbate song không kịp. Trợ lý của ông Robredo là Jhun Abrasado kịp nhảy ra ngoài và được các ngư dân trên biển cứu sống.
 
Chiến dịch tìm kiếm ông Robredo và 2 phi công được tiến hành suốt đêm 18-8 đến nay. Sáng sớm 19-8, Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III đã đến đảo Masbate để giám sát các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ. Theo đàiABS-CBN, có vẻ các mảnh vỡ máy bay đã được tìm thấy.
 
Trước khi làm bộ trưởng nội vụ, ông Robredo có nhiều năm làm thị trưởng thành phố Naga. Ông từng đoạt giải thưởng Ramon Magsaysay, tương đương giải Nobel Hòa bình của châu Á, vào năm 2000 nhờ những thành tích trong quản lý Naga. Ông là đồng minh thân cận của Tổng thống Aquino.