Bộc bạch
Từ lâu, Thủ tướng Anh Gordon Brown luôn giữ kín chuyện gia đình mình. Ông bị báo giới chê trách là ít nhận được sự đồng cảm của người dân Anh về cuộc đời riêng, về con người bình thường của nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, một số người khác lại kính trọng ông Brown về thái độ dứt khoát từ chối việc đưa gia đình lên sân khấu chính trị như ông đã từng nói: “Con cái tôi không phải là “đạo cụ”, chúng là con người”.
Cuộc phỏng vấn dành cho ông Brown của đài truyền hình ITV1 thu hút hơn 4 triệu người xem vào tối 14-2 đã phần nào cho thấy hình ảnh đầy cảm xúc của ông Brown với những hạnh phúc và đau buồn của một người chồng, người cha. Thủ tướng Brown mắt đẫm lệ khi thuật lại chuyện đứa con gái mới 10 ngày tuổi tên Jennifier chết trên tay ông hồi năm 2002. Ông chia sẻ: “Tôi bồng cháu trên tay. Tôi nhận thấy cháu biết được có tôi ở bên cạnh nhưng nó không qua khỏi!”. Ông Brown có vẻ dễ chịu và thoải mái hơn khi kể chuyện cầu hôn bà Sarah trên một bãi biển ở

Thủ tướng Anh Gordon Brown. Ảnh: AFP
Ông thuật lại rằng ông phải đặt mua nhẫn cưới ở Mỹ vì không muốn chuyện hôn nhân bị những nhà chế tác nữ trang ở
Tuy nhiên, thay đổi này ở ông Brown trước mắt công chúng vào thời điểm chỉ còn khoảng 4 tháng trước cuộc tổng tuyển cử khiến nhiều người thắc mắc và có nhiều ý kiến khác nhau trong nhóm cử tri từng ủng hộ Công Đảng. Một số người thấy tiếc vì cho rằng việc ông Brown trả lời phỏng vấn của nhà báo Piers Morgan - vốn là giám khảo của chương trình tuyển chọn ngôi sao giải trí Britain's got Talent – không phù hợp với cương vị của một nhà lãnh đạo nghiêm túc như ông. Nhật báo The Times cho rằng cuộc phỏng vấn là sai lầm và ông Brown không nên bắt chước người khác. Thế nhưng, thủ lĩnh Đảng Bảo thủ đối lập David Cameron xác nhận đã xem chương trình phỏng vấn nói trên và cho rằng đó là điều tốt.