Bổn cũ soạn lại

Có hay không người ngoài hành tinh thông minh hơn chúng ta gấp vạn lần? Câu hỏi này sẽ được các nhà khoa học thuộc chương trình “Truy tìm trí thông minh ngoài hành tinh (SETI)” thảo luận trong hội nghị chuyên đề do Viện Hàn lâm hàng không vũ trụ quốc tế (IAA) tổ chức tại Paris (Pháp) từ ngày 22 đến 26-9. Nhưng tuần rồi, có một tiến sĩ khoa học Mỹ từng dạo chơi trên mặt trăng cách đây 37 năm khẳng định là có

Vị tiến sĩ đó là nhà du hành vũ trụ Mỹ Edgar Mitchell, năm nay 78 tuổi, một thành viên của phi vụ Apollo 14. Trong hai ngày 5 và 6-2-1971, ông và Alan Shepard, chỉ huy trưởng tàu Apollo 14, đã đi bộ trên mặt trăng hai lần tổng cộng 9 giờ 17 phút, đạt kỷ lục đi bộ dài nhất trên mặt trăng.

Ngày 23-7-2008, phát biểu trên đài phát thanh Kerrang của Anh, ông đã làm cả thế giới ngỡ ngàng với một loạt tuyên bố giật gân. Vị tiến sĩ ngành hàng không học và du hành vũ trụ của Viện Công nghệ Massachussetts danh giá này khẳng định rằng người ngoài hành tinh đã từng viếng thăm trái đất nhiều lần trong suốt thời gian ông làm việc ở NASA (Cơ quan Không gian vũ trụ Mỹ) nhưng lần nào cũng bị bưng bít thông tin.

Người lùn, mắt lớn, đầu to

Theo mô tả của người từng lưu dấu giày trên mặt trăng – cả thế giới mới có 6 người làm được điều này và đều là người Mỹ – thì người ngoài hành tinh gần giống như trong trí tưởng tượng của chúng ta: thân người nhỏ bé, đầu to, mắt lớn.

Phát biểu cảm tưởng, Mitchell tự hào: “Tôi rất hạnh phúc khi hân hạnh được biết rằng người ngoài hành tinh đã từng viếng thăm hành tinh chúng ta và hiện tượng dĩa bay là có thật. Tôi từng ở trong quân đội và thân cận với giới tình báo, tôi khẳng định rằng người ngoài hành tinh đã viếng thăm chúng ta nhiều lần”.

Tiến sĩ Mitchell không ngần ngại nói thẳng: “Trong vòng 60 năm qua, Chính phủ Mỹ đã bưng bít thông tin về hiện tượng đó nhưng rồi thông tin cũng lần lần bị rò rỉ. Một số người trong chúng tôi được ưu tiên báo cáo về hiện tượng ấy”.

Ông Mitchell cũng quả quyết rằng câu chuyện ở Roswell – tương truyền có một chiếc dĩa bay ngộ nạn ở địa phương này, quân đội đã thu được xác người hành tinh – là có thật và những cuộc điều tra về những cuộc viếng thăm trái đất của người ngoài hành tinh vẫn đang tiếp tục.

img
Tấm ảnh người ngoài hành tinh này trích từ một băng video bán rất chạy trên thị trường quốc tế năm 1995 nói về sự kiện Roswell. Một nhà giải phẫu Anh nổi tiếng nhận xét: “98% cuộn băng này là lừa đảo”

Tuy nhiên, theo lời trình bày của tác giả Alan Boyle trong mục “Cosmic blog” của đài truyền hình Mỹ MSNBC, đây không phải là lần đầu tiên tiến sĩ Mitchell phát biểu ý kiến cá nhân về hiện tượng UFO (vật bay không thể xác định) – gọi nôm na là dĩa bay. Năm 1998, ông đã từng phát biểu trên chuyên san UFO update: “Hàng ngàn UFO đã được ghi nhận từ thập niên 1940 và chắc chắn có đến 90% trường hợp do du khách từ các hành tinh khác lái đến. Nhưng người ta đã làm nhiễu thông tin về đề tài này để đánh lận con đen và làm sao nhãng dư luận”.

Năm 2004, ông cũng từng thuyết trình trước 200 người Nga và được nhật báo Nga The St.Petersburg Times tường thuật lại. Ông nói: “Các mưu sĩ của Chính phủ Mỹ đang nghiên cứu những cái xác người ngoài hành tinh và đã báo cáo kết quả cho tổng thống John F. Kennedy. Tuy nhiên, sau cái chết bí ẩn của vị tổng thống này, các vị tổng thống sau đó không được báo cáo nữa”. Ông kết luận: “Giờ đây mọi người đều biết UFO là có thật. Vấn đề là họ đến từ nơi nào”.

Chỉ nghe nói lại

Tóm lại, những điều Mitchell tiết lộ trên đài phát thanh Kerrang hôm 23-7-2008 chỉ là “bình mới rượu cũ”. Và điều đáng nói là, sau đó ông đã “nói lại cho rõ” một số chi tiết mà ông cho là hiểu sai. Chẳng hạn, hai ngày sau cuộc phỏng vấn của đài Kerrang, ông đính chính trên Fox News rằng những lời bình phẩm của ông về sự kiện Roswell không liên quan gì đến NASA mà dựa theo nguồn tin của một người đã quá cố. Sau đó, nguồn tin này đã được một nguồn tin giấu tên của Lầu Năm Góc xác nhận.

Sau bài phỏng vấn của đài phát thanh Kerrang, ông Mitchell được hai cơ quan truyền thông Discovery.com và BlogTalkRadio mời đến nói chuyện. Lần này, ông còn thú nhận rằng ông chẳng có bằng chứng nào về UFO ngoài chuyện nghe người ta kể lại! Ông cũng nhấn mạnh rằng quan điểm của ông về UFO không hề căn cứ trên kinh nghiệm cá nhân - một nhà du hành vũ trụ của NASA, mà xuất phát từ những cuộc trò chuyện với những nhân chứng liên quan đến sự kiện Roswell năm 1947 và những người nói thấy dĩa bay.

Cũng trên Discovery.com, Mitchell than phiền rằng trong một cuộc phỏng vấn năm 2001 thực hiện với nhà vật lý Jack Sarfatti, chuyên gia về UFO, người ta mô tả ông như là nhân chứng UFO. Mô tả này, theo ông, là hoàn toàn không chính xác.

Như vậy, hơn một thập niên qua, ông Mitchell từng quảng bá niềm tin của ông vào hiện tượng dĩa bay nhưng chưa được chú ý lắm. Kể cả lần ông từng tham dự chương trình phỏng vấn về UFO của Larry King trên đài CNN ngày 4-7 vừa qua. Vậy thì tại sao cuộc phỏng vấn của đài phát thanh Kerrang ở Anh lại nổi đình nổi đám, được báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin như vậy?

Theo ông Alan Boyle, đó là vì ông Mitchell lần đầu tiên nhấn mạnh đến công nghệ siêu phàm của người ngoài hành tinh. Tiến sĩ Mitchell khẳng định rằng “công nghệ của chúng ta không là gì so với họ” và “nếu họ thù địch với chúng ta thì nhân loại đã bị quét sạch khỏi trái đất từ lâu rồi”. Một chi tiết khác cũng rất ấn tượng là nghe ông kể hình dáng người ngoài tinh như thể chính mắt ông trông thấy, nhưng thực tế ông cũng chỉ nghe kể lại mà thôi. Và cuối cùng là nghệ thuật tung hứng của Nick Margerrison, người dẫn chương trình đài Kerrang. Cứ mỗi lần tiến sĩ Mitchell nhấn mạnh đến một điểm nào đó là Nick reo lên: “Ồ, thật là tuyệt!”.