Brazil và Pháp “hục hặc” về vụ Air France 447 rơi
(NLĐO)- Dù các quan chức Brazil và Pháp ra sức phủ nhận nhưng có vẻ đã xuất hiện vết nứt giữa hai nước trong quá trình tìm kiếm thi thể nạn nhân của chiếc Air France 447 gặp nạn ở Đại Tây Dương hôm 31-5.
Một phát ngôn viên về an ninh khu vực ở thành phố Recife (Brazil) – nơi đang khám nghiệm 49/50 tử thi tìm thấy đến thời điểm này – cho biết giữa hai nước đang thiếu hợp tác, dẫn đến hình thành sự hiểu lầm không đáng có.
Chuyển thi thể các nạn nhân đến phòng xét nghiệm (Ảnh: AFP)
Phía Brazil giải thích vì chuyên gia này không nằm trong danh sách các điều tra viên mà sứ quán Pháp gửi đến nên không được vào phòng mổ tử thi.

Vớt các mảnh vỡ của Air France 447 (Ảnh: Reuters)
Chiếc Airbus A330 đang bay từ Rio de Janeiro (Brazil) đến Paris (Pháp) thì gặp nạn và đâm đầu xuống Đại Tây Dương tối 31-5. Đến nay, nguyên nhân tai nạn vẫn chưa được làm rõ.

Một mảnh vỡ lớn trôi dạt trên biển (Ảnh: AP)
"Nếu các thi thể nguyên vẹn và có vô số vết nứt ở tay, chân, hông thì đó là dấu hiệu rõ ràng của một vụ nổ trên không", Frank Ciacco, cựu chuyên gia khám nghiệm tử thi của Mỹ nói.

Cả Pháp và Brazil đều khẳng định tiếp tục tìm kiếm (Ảnh: AP)
Casey nói thêm: "Trong trường hợp máy bay rơi xuống nước vẫn còn nguyên vẹn, thì các mảnh vỡ và thi thể sẽ tan thành nhiều mảnh nhỏ hơn vì lực đâm xuống nước rất lớn".
Ngoài ra, với hơn 400 mảnh vỡ được tìm thấy trên diện rộng tại Đại Tây Dương càng củng cố giả thuyết máy bay đã nổ tung trên không trung.