Bùng nổ tà phái
TÔN GIÁO.- Hiện nay khắp Nhật Bản đang tồn tại khoảng 2.000 “tôn giáo mới”. Liệu người Nhật có được cứu rỗi? Cuối tháng 6 vừa qua tại quận Kawaguchi ở ngoại ô Tokyo có một đại hội tập hợp hơn 2.000 người phần lớn là học sinh, sinh viên và trí thức đã nghe một ông già mà họ tin là có trí tuệ và sức mạnh siêu phàm thuyết giảng về cuộc đời.
Trong con mắt họ, ông già Shoei Asai 70 tuổi này (ảnh) - người sáng lập giáo phái Kenshokai - là vị “Thánh sống”, “Thần cứu mệnh”, “Nhà tiên tri” có thể dự liệu trước mọi tai ương và thảm họa sắp xảy ra đối với nước Nhật và chỉ một mình ông mới có thể diệt trừ (!?).
Tại nước Nhật giàu có hiện nay, có một bộ phận dân chúng lo sợ sẽ mất tất cả gia đình, sự an toàn, đạo lý, cộng đồng, của cải, tiền bạc, còn lại là sự tuyệt vọng, trong khi báo chí ngày nào cũng đăng tin kinh tế khó khăn, nạn thất nghiệp gia tăng, nạn bạo lực học đường không giảm. Ông Nobutaka Inoue, giáo sư Khoa Tôn giáo Trường Đại học Kokugakuin ở Tokyo, giải thích hiện tượng này: “Mọi người đang đi tìm liều thuốc trấn an tinh thần trong thời buổi đầy rẫy những tin tức chẳng mấy tốt lành. Có cầu ắt có cung và người ta đi tìm những nhân vật thần bí có sức mạnh thần linh để giúp giải tỏa mọi âu lo”.
Theo các học giả chuyên nghiên cứu về tôn giáo, hiện nay ở Nhật Bản có khoảng 2.000 “tôn giáo mới” với nhiều giáo phái rất kỳ quặc. Chẳng hạn giáo phái Ho No Hana Sanpogyo tôn thờ bàn chân, có 100.000 tín đồ mà những kẻ cầm đầu vừa bị luật pháp kết tội lừa đảo tín đồ hàng vạn USD. Hoặc giáo phái “Trường Sinh” có thủ lĩnh khoe không cần ăn ngủ, tắm giặt vẫn sống vì có sức mạnh siêu nhân. Tháng 2 năm nay, thủ lĩnh Takahashi của giáo phái “Trường Sinh” đã bị kết án 15 năm tù vì giết hại một tín đồ rồi ướp xác trong nhà.
Lớn nhất là giáo phái Kenshokai của trùm Shoei Asai, có hơn 880.000 tín đồ. Luật sư Taro Takimoto nói: “Đây là giáo phái lớn nhất mới ra đời ở Nhật Bản. Rất nhiều sinh viên bỏ học, nhân viên bỏ việc làm để theo đạo Kenshokai. Nó có sức hút lớn đối với lớp trẻ, kể cả quân đội trong lực lượng phòng vệ. Nghe đâu riêng tháng 6 vừa qua đã có thêm 11.000 tín đồ mới”.
Các học giả về tôn giáo và cảnh sát đã được báo động về sự phát triển tràn lan các giáo phái bị mê hoặc về ngày tận thế. Hậu quả của lòng tin mù quáng này người Nhật chưa thể quên qua vụ phun chất độc hóa học làm chết 12 người trong xe điện ngầm ở Tokyo năm 1995 mà kẻ chủ mưu là Shoko Ashahara, 47 tuổi, trùm giáo phái Aum (Chân lý tối thượng) hiện vẫn đang ngồi tù tại Tokyo.
Tuần qua, Tomomitsu Nimi, tay sai số một của Ashahara, là tội phạm thứ 8 bị kết án tử hình về vụ đầu độc này. Giáo phái Aum hiện nay vẫn còn hàng trăm tín đồ hoạt động tại 7 trung tâm chính ở khắp Nhật Bản dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát điều tra. Những tín đồ này vẫn tôn sùng trùm Asahara cùng thứ giáo lý ngày tận thế và “hóa thân sau cái chết” của y.
Cũng như giáo phái Aum trong những năm trước, giáo phái Kenshokai hiện nay đang mê hoặc nhiều người. Ông trùm Shoei Asai có tham vọng nó sẽ trở thành “quốc giáo” của Nhật Bản “dù phải chờ đợi 10 năm, 20 năm nữa”. Là người phát ngôn của cha, Katsue Asai, 39 tuổi, con trai của Shoei Asai, nói rằng xã hội Nhật Bản có nhiều rối ren, nhiều vụ bê bối chính trị sẽ không tránh khỏi thảm họa thiên tai như động đất. Anh ta khuyên mọi người tin vào giáo phái Kenshokai mới có thể thoát nạn (?). Bản thân Shoei Asai dẫn chứng thảm họa tận thế là sự kiện ngày 11-9 tại Mỹ, là mạng lưới khủng bố Al - Qaeda và hiểm họa “bom bẩn tiêu hủy nước Mỹ” (!?)