Buôn bán nội tạng trẻ em - một tội ác đáng ghê tởm

Trong 3 căn hộ thuộc một khu phố sầm uất ở thủ đô nước Guatemala, cảnh sát vừa phát hiện 16 em bé từ một tháng tuổi đến 2 năm sắp được đem bán cho các khách hàng vô danh tại Mỹ.

Sau khi tới Mỹ, các em bé đáng thương này sẽ bị người ta tiến hành phẫu thuật, lấy đi các cơ quan nội tạng còn khỏe mạnh để “cấy” vào cơ thể các trẻ đồng trang lứa thuộc các gia đình Mỹ giàu có. Cái tin đáng sợ này được hãng thông tấn chính thức Enfoprensa của Guatemala loan báo, và được tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng vùng Trung Mỹ và Caribbean đồng loạt đăng tải.

Những đứa trẻ được cha mẹ chúng trình báo với cảnh sát là “mất tích” thực ra bị nhốt trong các “nhà trẻ bí mật” cho tới khi bọn buôn người hoàn tất các thủ tục, giấy tờ xuất “hàng”! Một trẻ sơ sinh thuộc dạng này thường được bán với giá 20.000 - 30.000 USD.

Những ngày đầu tháng 5-2005 vừa qua, cảnh sát thủ đô Guatemala lại phát hiện 14 trẻ sơ sinh đang được chuẩn bị “xuất” sang Mỹ. Lúc đầu cảnh sát cho rằng đây là đám trẻ được bọn buôn người cung cấp cho các gia đình Mỹ làm con nuôi phi pháp, nhưng sau khi thẩm vấn một trong những tên cầm đầu của tổ chức tội phạm này, người ta mới té ngửa ra rằng đó là một đường dây chuyên “buôn bán nội tạng trẻ em”.

Hãng tin Enfoprensa cho biết thêm: Chỉ trong vòng 1 tháng, từ ngày 1-10 đến 31-10-2004 đã có 163 trẻ Guatemala bị đưa ra nước ngoài theo con đường hợp pháp. Nhiều nhất là tại Mỹ (79 em), kế đến là Bỉ (27 em), Ý (16 em), Canada (12 em), Na Uy (8 em), Cộng hòa Liên bang Đức (6 em) và Pháp (6 em).

Nhà cầm quyền đương thời Guatemala quyết định mở một cuộc điều tra rộng rãi nhằm bóc trần và tóm cổ những kẻ chủ mưu trong đường dây buôn bán đầy tội ác ghê tởm này.