Cả gia đình nhảy xuống biển trốn "hỏa quái"

(NLĐO) — Hốt hoảng chạy trốn ngọn lửa dữ dội đang thiêu rụi mọi thứ xung quanh, cả gia đình 5 người (Pháp) tuyệt vọng nhảy xuống biển, trong đó người cha và 1 đứa con lao xuống tận độ sâu 50 m chết thảm!

img
Vụ cháy rừng khủng khiếp xảy ra ở khu vực Catalonia, đông bắc Tây Ban Nha
hồi cuối tuần qua đã thiêu rụi khoảng 13.000ha rừng và khiến ít nhất 4 người chết


Vụ cháy rừng khủng khiếp xảy ra ở khu vực Catalonia, đông bắc Tây Ban Nha hồi cuối tuần qua đã thiêu rụi khoảng 13.000 ha rừng và khiến ít nhất 4 người chết và gần 100 người bị thương. Ngoài hai cha con người Pháp nói trên, hai nạn nhân còn lại cũng là người Pháp, trong đó có một cụ ông 75 tuổi ở Llers cũng qua đời sau khi bị đau tim.

Theo quan chức đứng đầu Cơ quan nội vụ Cataloni Felip Puig, đám cháy đã vượt tầm kiểm soát do gió mạnh giật trên 90km/giờ. Khoảng 135.000 cư dân khu vực Alt Emporda đã được khuyến cáo ở trong nhà để tránh bị ảnh hưởng.
Phó thị trưởng Elisabet Cortaba cho hay hơn 150 du khách đã phải bỏ chạy khỏi ô tô của mình giữa đêm 22-7 khi đang trên đường trở về Pháp. Tại một con đường ven biển gần thị trấn Portbou, một nhóm du khách bị mắc kẹt do đám cháy và một số đã tìm cách thoát thân bằng cách leo xuống vách đá.

Phó thị trưởng Cortaba cho biết, gia đình 5 người nói trên lạc khỏi nhóm trên đường chạy trốn hỏa hoạn và bị dồn vào đường cùng khi tới một vách đá khi mà ngọn lửa bị gió lớn đẩy ngày càng gần!

Bà Cortaba cho biết thêm: “Ngọn lửa tới sát và họ không còn đường nào để chạy. Cách duy nhất là nhảy xuống biển”.
Người cha 60 tuổi chết ngay tại chỗ sau khi rơi vào vách đá, còn đứa con 15 tuổi thì chết đuối. Người mẹ cũng đang trong tình trạng nguy kịch với vết thương nặng ở lưng, và hai đứa con khác cũng bị thương nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng.