Ca ngợi chồng
Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Michelle Obama, đã chính thức phát động chiến dịch vận động ủng hộ chồng tái cử tổng thống (TT) năm 2012. Bà Obama đã tham dự đại hội hằng năm của ban lãnh đạo hội phụ nữ trong ủy ban toàn quốc Đảng Dân chủ Mỹ họp tại Washington ngày 19-5.
Theo AP, trước 500 đại biểu dự đại hội, bà Obama đã đọc diễn văn như một nhà lãnh đạo, ca ngợi thành tích của TT Barack Obama trong 2 năm rưỡi lãnh đạo Nhà Trắng và kêu gọi cử tri Mỹ ủng hộ chồng bà hơn nữa để ông có thể hoàn thành nhiệm vụ như đã hứa với toàn dân.
Bà nói: “Chồng tôi cần các bạn hăng say làm việc như chưa từng bao giờ làm để giúp ông ấy có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn”.

Bà Obama luôn sát cánh bên chồng trong cuộc bầu cử năm 2008
Hãng AP nhận xét bà Obama đề cập những vấn đề giống như TT Obama trong những diễn văn vận động bầu cử gần đây.
Đó là tình hình kinh tế sa sút, chủ trương cắt giảm thuế đối với tầng lớp trung lưu, cải cách chế độ chăm sóc y tế, hệ thống tài chính, hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Bà còn đề cập cuộc chiến Iraq , mong muốn sớm rút quân Mỹ về nước.
Bà nói: “Công bằng mà nói chúng ta đã chứng kiến một số thay đổi trong đời sống và cần phải tự hào về những gì chúng ta đạt được trong 2 năm qua”.
Đáng chú ý là bà Obama biết rút kinh nghiệm về thái độ lưỡng lự của bà khi ông Obama quyết định ứng cử TT năm 2008 nên chưa tích cực tham gia cuộc vận động tranh cử ở giai đoạn đầu. Bà nói lần này thì khác hẳn. “Tôi không còn yếm thế nữa mà hăng hái và kiên quyết hơn!”.
Chính vì vậy, ngày 19-5 vừa qua, bà chủ động đăng đàn diễn thuyết tại cuộc họp quyên góp của giới trẻ ủng hộ TT Obama tại thành phố Atlanta để chuẩn bị khởi đầu chiến dịch vận động tại Washington.
Mùa thu năm ngoái, bà đệ nhất phu nhân đã tham gia gần chục cuộc vận động ủng hộ các ứng cử viên Đảng Dân chủ tại thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nhưng kết quả bầu cử thật đáng buồn. Nhớ lại kỷ niệm này, bà cam kết không để nó tái diễn.
Bà Obama tránh không nói đến cuộc vận động tranh cử của các đối thủ Đảng Cộng hòa. Bà chỉ nhắc mọi người đừng quên chồng bà “là người đã mang lại những điều tốt đẹp cho phụ nữ và trẻ thơ của đất nước”.