Cả nhà đi chơi
Tổng thống (TT) Mỹ Barack Obama đã khéo lợi dụng dịp thăm Pháp dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày quân đồng minh đổ bộ lên bờ biển Normandy (D-Day) trong thế chiến 2 để đưa vợ con đi chơi ở thủ đô Paris.
Đây là dịp hiếm có để ông Obama cùng đệ nhất phu nhân Michelle Obama và hai con gái cưng thăm các thắng cảnh nổi tiếng ở Paris như tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà, trung tâm Pompidou, Bảo tàng Louvre và mua sắm đồ lưu niệm. Hãng AFP viết: “Trong 48 giờ, cả gia đình TT Mỹ đã hưởng trọn niềm vui chuyến du lịch đặc biệt và thưởng thức những món ăn nổi tiếng của Pháp”.
TT Obama nói: “Nhân dân Mỹ yêu mến mọi thứ của nước Pháp. Đến Pháp để thưởng thức ẩm thực Pháp, để thăm
Đi đến đâu, gia đình TT Mỹ cũng được dân chúng đón tiếp nồng nhiệt. Hàng ngàn người Paris và du khách đã đứng chật hai bên đường chào đón đoàn xe chở gia đình TT Obama có xe cảnh sát hộ tống qua cầu bắc qua sông Seine đến ăn ở một nhà hàng đặc biệt. Nhân viên nhà hàng tiếp đón họ như những thượng khách. Đầu bếp Patrice Thevenin, mặc áo thun in ảnh ông Obama, nói: “Tôi muốn gặp ngài TT vì ông ấy cho chúng tôi có cơ hội yêu nước Mỹ lần nữa”. Một tiếp viên nhà hàng nói với phóng viên hãng AFP: “Không khí ở đây rất thoải mái. Ông bà TT nói gia đình họ có một bữa ăn tuyệt vời. Ngài TT cực kỳ thân thiện với các nhân viên chúng tôi”. Nhân viên này tiết lộ TT Obama chọn ăn thịt cừu nướng nhưng không uống rượu còn vợ và con ông thích ăn thịt thăn bò.
Đặc biệt, trưa 7-6, trước khi rời nước Pháp, gia đình ông Obama còn được mời dự bữa ăn trưa gia đình cùng TT Pháp Sarkozy và phu nhân Carla tại Điện Élysée.
Chuyến thăm trung tâm Pompidou và Bảo tàng Louvre được bố trí đặc biệt đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho vợ chồng TT Mỹ. Giám đốc Alain Seban của trung tâm Pompidou đã đích thân dẫn cả gia đình TT Mỹ thăm 6 tầng lầu của trung tâm trong hơn 2 giờ. Nữ phát ngôn của trung tâm nói với các nhà báo: “Họ thăm trung tâm rất kỹ, không bỏ sót chi tiết nào. Đây là cuộc thăm không chính thức, có tính chất gia đình nên rất thân thiện và thoải mái”.
Tại Bảo tàng Louvre, gia đình TT Mỹ đã được giám đốc Henri Loyette đón tiếp trang trọng và hướng dẫn tỉ mỉ thăm các khu trưng bày hiện vật. Ông rất thích thú khi thấy vợ chồng TT Obama giải thích kỹ cho hai con gái xem từng hiện vật quý trong bảo tàng, đặc biệt là bức tượng nàng Mona Lisa.