Cãi nhau vì tượng
Trước ngày bầu cử tổng thống (TT), người dân Pháp bất ngờ chứng kiến một vụ tranh cãi nghệ thuật liên quan đến TT Nicolas Sarkozy mà nhiều tờ báo ở Paris không bỏ lỡ cơ hội “ăn theo”
Theo AFP, châm ngòi tranh cãi là dự án xây dựng một bức tượng đồng tại quảng trường trung tâm thị trấn Nogent-sur-Marne, phía Đông ngoại thành Paris, nơi tập trung rất đông người Ý nhập cư. Bức tượng nữ công nhân do Thị trưởng Jacques Martin thuộc Đảng Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) cầm quyền chủ trương xây dựng để “tôn vinh người Ý nhập cư”. Tượng cao 2,5 m do nữ điêu khắc gia Elizabeth Cibot thiết kế với kinh phí 82.000 euro.
Nguyên nhân gây tranh cãi là tượng có khuôn mặt giống đệ nhất phu nhân Carla Bruni-Sarkozy, một thời là siêu người mẫu nổi tiếng ở Ý. Thị trưởng Jacques Martin trả lời phỏng vấn hãng AFP: “Việc lựa chọn (khuôn mặt bà Carla Bruni) thật tuyệt vời. Tôi đã đề nghị tạc tượng theo khuôn mẫu mặt bà và bà đã đồng ý. Chúng tôi rất tự hào!”. Theo một nguồn tin thân cận với đệ nhất phu nhân, bà đồng ý làm mẫu cho nhà điêu khắc Elizabeth Cibot làm tượng vì khâm phục tài nghệ của nữ điêu khắc gia “nhưng tuyệt đối không được ghi tên bà vào tượng”.

Chuyên gia mỹ thuật Valerie Geoffrey bày tỏ quan điểm với báo Le Parisien: “Tôn vinh người Ý nhập cư là việc nên làm. Bà Carla Bruni là một phụ nữ Ý rất đẹp nhưng đáng tiếc là dựng tượng có khuôn mặt bà rất không phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Phải chăng việc này mang động cơ chính trị trong khi bầu cử TT đang đến gần?”.